MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện Ronaldo và chiếc băng thủ quân tội nghiệp…

TAM NGUYÊN LDO | 29/06/2021 07:58

Lần thứ hai trong 3 tháng, Cristiano Ronaldo trút sự thất vọng và giận dữ lên chiếc băng thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nếu nhân cách hóa những vật dụng gắn liền với những ngôi sao hàng đầu thế giới trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng cũng có “một cuộc sống không hề dễ chịu”.

Ngày Chủ nhật (27.6), Bồ Đào Nha kết thúc hành trình tại EURO 2020 sau thất bại 0-1 trước tuyển Bỉ ở vòng 1/8. Trong sự thất vọng cùng cực của Cristiano Ronaldo, những ống kính máy quay đã ghi được hình ảnh anh tháo băng đội trưởng khỏi cánh tay và ném xuống sân cỏ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Trên đường rời sân để vào phòng thay đồ, anh ném tấm băng đó xuống đất một lần nữa, thậm chí còn vung chân đá, trước khi một thành viên của đội đi cùng cúi xuống nhặt nó lên…

Một làn sóng chỉ trích nữa hướng về Ronaldo, bởi đây là lần thứ hai trong năm 2021, anh có hành động ném băng thủ quân. Lần trước là vào tháng 3, khi Bồ Đào Nha bị Serbia cầm hòa 2-2 tại vòng loại World Cup 2022, trận đấu mà Ronaldo bị từ chối bàn thắng chỉ vì không có VAR và trọng tài không theo kịp tình huống.

Dù cách vứt bỏ tấm băng thủ quân giữa 2 thời điểm thể hiện tâm trạng khác nhau, giận dữ và thất vọng, Ronaldo luôn phải chịu sự chỉ trích, rằng anh đã không cho thấy sự tôn trọng đối với vật dụng biểu trưng cho người thủ lĩnh của một đội tuyển quốc gia.

Tất nhiên, cũng có thể hiểu cho tâm lý của ngôi sao số 1 thế giới ở thời khắc mà sự bất lực và vô vọng ngập tràn trong suy nghĩ, nhưng nhìn đi nhìn lại, thật tội nghiệp cho… chiếc băng đội trưởng.

Vì nếu coi mỗi vật dụng đều có linh hồn và cuộc sống thì “sống” với những ngôi sao như Ronaldo, Novak Djokovic – một chuyên gia đập vợt khi tức giận, lại chẳng hề sung sướng, dễ chịu…

Chính họ cũng phải đối mặt với áp lực trong cuộc sống ngoài thể thao, phải giữ hình ảnh trước công chúng. Bất kỳ hành động nào cũng có thể bị ghi lại trong thời đại không chỉ có những con mắt nhìn vào mà còn cả hàng trăm, hàng nghìn ống kính camera hướng về.

Tất nhiên, không thể so sánh chiếc vợt thuộc sở hữu cá nhân của Nole với chiếc băng đội trưởng đại diện cho cá nhân, tập thể, tổ chức và cả quốc gia, dù cảm xúc là điểm chung. Cũng giống như vụ với 2 chai Coca-Cola, Ronaldo không ngại thể hiện cảm xúc ra ngoài, hành động theo bản năng mách bảo.

Kể cả sự chỉ trích có thế nào, Ronaldo hiểu rằng, anh đã chiến đấu hết mình cho màu cờ, sắc áo của tổ quốc. Trút sự tức giận lên tấm vải nhỏ, thực ra là sự giận dữ với chính mình.

Ngồi xuống và nhìn “người bạn câm lặng” của mình như thể muốn nói, “thế là hết…

Chỉ tội nghiệp cho tấm băng thủ quân hay những chiếc vợt, bởi trong khi những vật dụng khác có được sự đối xử theo cách khác, đầy trân trọng và vui vẻ như hình ảnh Ronaldo đổi áo cho đàn em Kylian Mbappe sau trận gặp Pháp, chúng bị quăng đi, bị đập nát…

Tất nhiên, ở một thế giới khác, nó vẫn có giá trị và mang lại ý nghĩa tốt đẹp – như băng thủ quân mà Ronaldo để lại trên mảnh đất Belgrade được bán đấu giá thu về 64.000 Euro và dành tặng cho tổ chức từ thiện Together for Life…

Ronaldo không lý trí đến mức cố tình ném một lần nữa để lại có một cuộc đấu giá nào đó nhưng ai biết được, trong sự tội nghiệp của chiếc băng đội trưởng thì có khi nó vẫn có giá trị lịch sử với ai đó, ở đâu đó, vào một lúc nào đó…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn