MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cổ động viên Man United tiếp tục tụ tập bên ngoài sân Old Trafford trước trận đấu với Liverpool. Ảnh: Goal

Cổ động viên Man United xấu xí, nhận cú "xỏ háng" từ Liverpool

TAM NGUYÊN LDO | 14/05/2021 12:40

Người hâm mộ Man United tiếp tục tiến hành biểu tình, thể hiện sự chống đối nhà Glazer trước trận đá lại với Liverpool.

Rạng sáng 14.5 (giờ Việt Nam), trận đấu giữa Manchester United và Liverpool ở vòng 34 Premier League được tổ chức đá lại sau khi bị hoãn do cổ động viên đội chủ nhà biểu tình hôm 2.5. Hành động biểu tình nhằm vào chủ sở hữu của Man United là gia đình nhà Glazer bên Mỹ nhưng đã vượt quá giới hạn khiến hành động của họ bị nhìn nhận là không đẹp.

Dù vậy, Manucians vẫn tuyên bố rằng, đó “mới chỉ là sự khởi đầu”. Các nhà chức trách đã đánh giá được vấn đề trước trận đá lại, một kế hoạch bảo vệ được thực hiện. Lệnh khẩn cấp được đưa ra để tiếp viện thêm nhiều cảnh sát chống bạo động hiện diện bên ngoài sân Old Trafford.

Nhưng Manucians không thể đột nhập vào bên trong sân Old Trafford như lần trước khi rất đông nhân viên an ninh và cảnh sát chống bạo động
được bố trí ở đó. Ảnh: AFP

Quảng trường phía trước sân được bố trí kiên cố và phòng thủ chặt chẽ. 10 xe chống bạo động, nhiều rào chắn thép, lực lượng bảo vệ và dàn cảnh sát chống bạo động dày đặc đứng chắn dòng người hâm mộ khi họ đến gần và đốt pháo sáng. Vẫn là pháo khói tràn ngập, Manucians thậm chí còn hò hét khẩu hiệu đe dọa Joel Glazer.

Căng thẳng bắt đầu với một vài chai nước được ném về phía cảnh sát, lập tức sự quyết liệt của lực lượng chức năng được thể hiện khi sĩ quan chỉ huy hét lên: “Hãy thể hiện sức mạnh. Rút dùi cui”.

Vì thế, đám đông người biểu tình tập trung đã rời khỏi quảng trường, tiến về cổng sau, nơi xe buýt của 2 đội đến. Sau lần bị “nhốt” trong khách sạn, với dự đoán sẽ có nhiều vấn đề hơn, các thành viên của Man United đã rút kinh nghiệm để đến sân trước khi trận đấu bắt đầu đến 7 tiếng.

Họ tìm đủ mọi cách để ngăn xe buýt của Liverpool di chuyển, kể cả xịt lốp xe. Ảnh: Twitter

Trong khi đó, Liverpool đã thực hiện “trò trốn tìm” với những người biểu tình xung quanh khách sạn ở trung tâm thành phố. Mặc dù có sự hiện diện của cảnh sát và an ninh quanh khách sạn, các cổ động viên vẫn có thể phong tỏa cả 2 đầu của đường Kincardine để ngăn xe buýt của Liverpool ra ngoài.

Hình ảnh của họ còn xấu xí hơn khi một số người thậm chí còn cố gắng làm lốp xe hết hơi, hậu quả là 2 người bị bắt.

Sau khi cảnh sát giải tỏa, chiếc xe phóng đi và không may cho Manucians, không có ai trên xe cả. Các cầu thủ Liverpool đã rời khách sạn qua một lối ra khác trên 2 chiếc xe màu đen có xe cảnh sát hộ tống. Họ đến Old Trafford ngay sau đó và đi vào bằng một lối vào khác ở cửa phía Tây.

Nhưng thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã di chuyển theo hướng khác để đến sân, trước khi khiến Manucians “tức nổ mắt” với chiến thắng 4-2. Ảnh: AFP

Sau “cú lừa” đó, các cầu thủ Liverpool còn khiến Manucians phải thất vọng hơn khi chứng kiến đội nhà thất bại 2-4. Bruno Fernandes mở tỉ số cho Quỷ đỏ chỉ sau 10 phút thi đấu, tuy nhiên, trong hiệp 1, đội khách đã dẫn lại 2-1 với các bàn thắng của Diogo Jota và Roberto Firmino.

Đầu hiệp 2, Firmino tạo cách biệt 2 bàn, trước khi Marcus Rashford kéo lại hy vọng cho Man United. Tuy vậy, đúng phút 90, Mohamed Salah ấn định chiến thắng cho The Kop. 3 điểm có được rất quan trọng với Liverpool để họ hy vọng giành vé dự Champions League mùa giải 2021-22.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn