MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Conor Gallagher trong thất bại của Chelsea trước Liverpool. Ảnh: Chelsea Football Club

Có một Chelsea rất mơ hồ...

An An LDO | 27/02/2024 06:15

Chelsea đã thấm thía bài học về sự lãng phí và cách làm bóng đá mơ hồ sau trận thua Liverpool tại chung kết Carabao Cup.

Có 2 điều đáng nói về trận thua 0-1 của Chelsea trước Liverpool tại chung kết Carabao Cup. Đầu tiên, đó thực sự là một cú sốc đối với tất cả các bên liên quan. Đây là trận đấu mà lẽ ra The Blues phải thắng, nhưng lại là màn trình diễn thiếu sắc sảo của đoàn quân Mauricio Pochettino.

Giờ đây, Pochettino có thể bị sa thải bất cứ lúc nào do mùa giải của Chelsea đang sa sút liên tục. The Blues vẫn còn cơ hội ở FA Cup, ít nhất là cho đến giữa tuần này, và lận đận tại Premier League từ đầu mùa. Liệu có huấn luyện viên nào khác đủ khả năng làm tốt hơn - biến mớ hỗn độn thành một tập thể mạch lạc?

Thực tế, Chelsea không phải quá tệ, thay vào đó họ mang đến cảm giác mơ hồ và khó hiểu ở nhiều khía cạnh. Có những thời điểm, The Blues đột nhiên trở nên trôi chảy và thi đấu đầy thú vị. Rồi cũng đột ngột như vậy, họ tan rã hoặc chìm vào trạng thái "hôn mê".

Cổ động viên Chelsea vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra với câu lạc bộ. Ảnh: Chelsea Football Club

Chelsea được đánh giá thấp hơn Liverpool trước khi trận chung kết Carabao Cup bắt đầu. Nhưng nhìn vào đội hình ra sân, The Blues lại sở hữu những con người chất lượng hơn. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là những cá nhân đắt giá không có tính kết nối và thiếu mạch lạc.

Trên lý thuyết, đoàn quân của Pochettino có nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu. Rõ ràng, đội hình của Liverpool đã bị tan rã nghiêm trọng bởi chấn thương. Tình hình càng bi quan hơn với Jurgen Klopp khi phút 26, Ryan Gravenberch phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm với Moises Caicedo.

Vào thời điểm giữa hiệp 2, đội bóng đắt giá Chelsea chỉ phải đối đầu với một Liverpool gồm nhiều cầu thủ trẻ non nớt kinh nghiệm. Khi Virgil van Dijk ghi bàn thắng quyết định ở phút 118, xung quanh trung vệ người Hà Lan là Bobby Clark, James McConnell và Jayden Danns. Nếu không phải cổ động viên cuồng nhiệt của The Kop, chưa hẳn sẽ biết hết các cái tên kể trên.

Có một điều trớ trêu hơn là nếu vô địch Carabao Cup thì chưa chắc Chelsea đã được dự Europa Conference League mùa sau. Liệu UEFA với các quy định tài chính ngày càng cứng rắn, có để điều đó xảy ra?

Chelsea đã tạo ra một màn trình diễn hỗn độn đặc trưng tại Wembley. Ảnh: Goal

Tất nhiên, Chelsea đã có những khoảnh khắc chơi tốt. Cole Palmer vẫn là nguồn cảm hứng như thường lệ, trong khi Conor Gallagher thiếu một chút sự may mắn để ghi bàn. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì họ có thể và cuối cùng hoàn toàn thất vọng. Pochettino gần như rơi nước mắt và bất lực.

Giống như tất cả các trận thua của Chelsea trước đó, thất bại này đến từ thượng tầng. Todd Boehly từ khi lên tiếp quản Chelsea luôn cho mình là người thông minh với kế hoạch mua sắm táo bạo. Nhưng thực tế lại không như vậy và khắc nghiệt hơn rất nhiều.

The Blues không thiếu những cơ hội để biến đổi gần 1 tỉ bảng thành một điều gì đó hữu hình - một đội bóng đúng nghĩa với bản sắc rõ rệt. Nhưng rồi, đó cũng chỉ là điều mơ hồ tại Stamford Bridge sau gần 2 năm Boehly tiếp quản...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn