MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Erik ten Hag sớm nhận ra bộ mặt của Quỷ đỏ Man United không hào nhoáng như hình dung. Ảnh: The Sun

Con đường nào cho Man United?

TAM NGUYÊN LDO | 15/08/2022 11:10

Nếu không còn sức hấp dẫn với các ngôi sao, Man United cần biến những người khác thành ngôi sao...

Sự hỗn loạn

Manchester United đang trở thành một mớ hỗn độn. Nó khác với thứ kỷ luật mà Erik ten Hag hình dung và mong muốn khi nhận lời làm huấn luyện viên. Các cầu thủ không nghe lời ông, thái độ với nhau qua các hành động, người đòi đi không cho đi, giờ lại dọa hủy hợp đồng, người không muốn đến thì một mực theo đuổi, cổ động viên ra sức đòi chủ sở hữu “buông tha” cho Quỷ đỏ…

Và thất bại 2 trận liên tiếp tại Premier League, thủng lưới 6 lần cùng bàn thắng duy nhất ghi được lại do đối thủ phản lưới nhà…

Có nằm mơ thì Ten Hag cũng không thể tin được là ông rơi vào tình thế mà chưa huấn luyện viên nào phải trải qua ở Man United trong 100 năm qua – thua 2 trận liên tiếp đầu mùa. Vẫn quá sớm, nhưng cũng không quá muộn, để rất nhiều người nghĩ về một kết thúc chẳng mấy vui vẻ cho đội chủ sân Old Trafford vào cuối mùa giải 2022-2023. Kết thúc có thể sớm hơn với Ten Hag…

Mùa giải này sẽ là tròn 1 thập kỷ kể từ chức vô địch Premier League gần nhất Man United giành được cùng Sir Alex Ferguson. Ảnh: EPL

Nói đến con số có đuôi 23, tất cả sẽ hiểu ngay vấn đề, khi thời điểm đó sẽ tròn 10 năm kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ. Huyền thoại người Scotland giải nghệ cùng chức vô địch Premier League mùa giải 2012-2013 và một di sản đồ sộ. 1 thập kỷ sau, Quỷ đỏ vẫn đang phải “xây lại từ đầu”.

Mà thực ra, họ đâu đã bắt tay vào xây? Họ vẫn đang “phá” cho đến giọt danh tiếng cuối cùng của Man United. Vẫn đặt mình ở vị thế của đội bóng lớn, có sức ảnh hưởng bậc nhất thế giới, kế hoạch của Man United vẫn là những huấn luyện viên hàng đầu, những cầu thủ hàng đầu…

Để rồi, nếu không nói David Moyes còn quá ít danh tiếng, Ole Gunnar Solskjaer còn non kinh nghiệm, ngay cả danh tiếng của Louis van Gaal và Jose Mourinho cũng không thể khiến Quỷ đỏ vững vàng trở lại. Mourinho có chức vô địch Europa League 2016-2017 nhưng sau 5 năm, tất cả có thể thấy sự khác biệt lớn về hình ảnh của ông khi làm việc tại AS Roma so với thời điểm đó.

Có một Mourinho rũ rượi ở Old Trafford mà cũng rất nhiều người tỏ ra hài hước khi cho rằng, Ten Hag cũng sẽ như vậy trong tương lai không xa nếu ông có… tóc.

Thật khó để diễn ta cảm xúc của Ten Hag lúc này. Ảnh: Twitter

Con đường nào cho Man United?

Huấn luyện viên 52 tuổi đã hối hận chưa thì chỉ mình ông biết, nhưng có lẽ, ông cần quyết liệt hơn khi hướng đến con đường phía trước. Man United, tự bản thân họ, lúc này phải thừa nhận rằng, mình đang là một đội bóng tầm thường. Sự có mặt trong Big Six chỉ bởi cái tên.

Vì thế, họ phải rẽ sang một con đường bình thường. Các cầu thủ ngôi sao giờ đây đủ thực dụng để biết nên đến với đội bóng nào để có lợi cho họ cả về điều kiện tài chính lẫn hình ảnh sự nghiệp. Man United, hiện tại, chỉ đáp ứng được một nửa (tài chính).

Khi bản thân các ngôi sao trong đội đã không ăn khớp được với nhau, nhồi thêm vào đó những ngôi sao khác thì được gì? Đương nhiên là sẽ càng hỗn loạn hơn khi tất cả đều là cá tính mạnh, chẳng ai muốn “chiến đấu”, chẳng ai muốn “phục vụ”.

Man United không cần các ngôi sao không ăn khớp với tinh thần bạc nhược, họ cần một đội hình giàu sức chiến đấu. Ảnh: EPL

Nói đến “chiến đấu”, nói đến “phục vụ”, Man United cần những nhân tố như vậy sau khi Ten Hag nói rằng, các học trò của ông đã “ném kế hoạch chiến thuật vào sọt rác” ở trận thua thảm trước Brentford. Thứ cần nhấn mạnh ở Man United lúc này là, “nếu không thể mua được ngôi sao, hãy mua những cầu thủ phù hợp rồi biến họ thành ngôi sao”.

Như cách Ten Hag đã làm ở Ajax, những Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek đã vụt lớn thành những ngôi sao, bởi họ có khát khao chiến đấu. Những Daley Blind hay Dusan Tadic được hồi sinh sự nghiệp vì họ có khát khao trở lại. Và điểm chung của những cầu thủ này là họ… nghe lời huấn luyện viên.

Sân Old Trafford cần “một cơn bão” tràn qua để “quét” đi phần lớn đội hình hiện tại. Bởi giờ họ cần những nhân tố khát khao chiến đấu vì câu lạc bộ, vì nhau, vì sự nghiệp của chính họ. Nhắc lại là, nếu không thể có các ngôi sao, hãy biến những người khác thành ngôi sao…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn