MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công làm, thủ phá, Real Madrid mất điểm ở trận cầu kịch tính

TAM NGUYÊN LDO | 23/08/2021 06:42

Real Madrid đã không thể duy trì sự hưng phấn của trận ra quân, dù Gareth Bale đã ghi bàn trở lại.

Các cổ động viên của Real Madrid có thể đã “cười vào mũi” Barcelona sau khi chứng kiến đội bóng xứ Catalunya không có Lionel Messi bị cầm hòa 1-1 trên sân Athletic Bilbao hôm thứ Bảy. Nhưng sau đó, họ cũng ở vào cảnh tương tự khi chỉ giành 1 điểm trước Levante tại vòng 2 La Liga 2021-22 rạng sáng 23.8 (giờ Việt Nam).

Họ có thể còn bị fan Barca “cười to hơn” khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti tung ra sân dàn sao danh tiếng – Karim Benzema, Eden Hazard, Gareth Bale, Casemiro, David Alaba. Chiến thắng mở ra cho đội bóng Hoàng gia khi ngay ở phút thứ 5, Bale đã mở tỉ số sau một pha phối hợp hay bên cánh trái của Hazard, Alaba và Benzema.

Với việc chọc thủng lưới đội chủ nhà, Bale đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Real Madrid sau 578 ngày. Lần gần đây nhất anh làm điều đó là vào ngày 22.1.2020, khi đối đầu Unionistas ở Cúp Nhà vua.

Bàn thắng sớm cùng chất lượng của dàn sao trong đội hình giúp Real Madrid kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 1. Họ không cho đối thủ có cơ hội thực sự rõ nét, trong khi việc vây hãm vòng cấm của đối phương cũng đã tạo ra một số cơ hội.

Tuy nhiên, hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng nào, trước khi tất cả được chứng kiến diễn biến vô cùng bất ngờ và kịch tính ở nửa sau trận đấu.

Với một chút chủ quan sau thế trận có ở hiệp 1, các cầu thủ khách đã nhận bàn thua ngay trong phút đầu tiên của hiệp 2. Chính xác là 32 giây, khi Levante phối hợp bật tường nhanh ở trung lộ, loại bỏ tất cả hàng thủ áo trắng, để Roger Marti hạ gục Thibaut Courtois, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Những sai lầm và việc bắt nhịp trở lại không tốt còn khiến Real Madrid nhận bàn thua thứ hai ở phút 57, khi không ngăn chặn được pha phối hợp của đối thủ ở cánh phải và để khoảng trống quá lớn bên phía đối diện cho Jose Campana dứt điểm.

Những điều chỉnh liên tiếp của Ancelotti được đền đáp khi Dani Carvajal cướp bóng từ sân nhà và Vinicius Junior là người kết thúc đường chọc khe xuất sắc của Casemiro, gỡ hòa 2-2.

Tưởng như bàn thắng đó sẽ kéo lại tinh thần để Los Blancos chơi ổn định hơn, nhưng rốt cuộc, hàng thủ lại phá hỏng trong tình huống chống bóng bổng, khiến Real bị thủng lưới bàn thứ 3.

5 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức, Vinicius tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn khi gỡ hòa 3-3 sau một pha dứt điểm góc hẹp khác. Những nỗ lực sau đó của anh và Rodrygo Goes chỉ mang đến tình huống thủ thành Aitor Fernandez nhận thẻ đỏ vì phá bóng bằng tay ngoài vòng cấm. Thời gian còn lại là không đủ để Real Madrid ghi thêm bàn thắng giành lấy 3 điểm.

BẢNG XẾP HẠNG

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn