MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Conte và Lukaku tại Inter Milan: Ranh giới thành bại mong manh

HOÀI MINH LDO | 29/08/2020 07:52
Mùa giải đầu tiên của thầy trò Antonio Conte và Romelu Lukaku tại Inter Milan thật khó để gọi tên thành công hay thất bại.

Conte hẳn đang tự ghét chính mình

Tờ La Gazzetta dello Sport dùng phần lớn trang nhất ngày 26.8 để xác nhận tương lai của huấn luyện viên Antonio Conte, với nụ cười tươi bên Chủ tịch Steven Zhang cùng dòng chữ ghép ""CONTEnti" (tạm dịch là Hạnh phúc). Vị chiến lược gia người Italia sẽ ở lại để tiếp tục con đường phục hưng Inter Milan.

Mối quan hệ rạn nứt với ban lãnh đạo như "vết xước" trong mùa giải đầu tiên cầm quân tại sân Giuseppe Meazza. Tuy nhiên, đây dường như là lẽ tất yếu bởi mâu thuẫn đến từ chính sự đầu tư và thành tích chưa tương xứng. 

Conte tức giận vì "một số quan chức thờ ơ, thiếu quan tâm đến đội bóng" và từng muốn rời đi. Nhưng ở chiều ngược lại, vị chiến lược gia 51 tuổi cũng nên nhớ hơn 100 triệu bảng đã được chi ra để mua sắm cầu thủ theo ý ông. Đầu tư lớn, lãnh đạo Inter đương nhiên muốn có danh hiệu. Họ "trắng tay" ở mùa giải năm nay, và 2 chức Á quân chỉ được xem là thành công nếu đặt cạnh thành tích ở những năm trước đó.

Kết thúc Serie A, Conte không vui vẻ gì với chức Á quân mà lại "đấu tố" lãnh đạo. Ông hiểu bản thân vừa thất bại và cần  định hướng dư luận khi chuẩn bị với vào giai đoạn knock-out ở Europa League. Và rồi, Conte vẫn thất bại.

"Vị trí thứ 2 cũng chỉ là điều vô nghĩa. Nó đồng nghĩa với việc bạn đứng đầu trong một đám thất bại. Có những người hài lòng với điều đó nhưng với tôi thì không",Conte ghét về nhì và giành 2 danh hiệu Á quân. Tất nhiên, suy cho cùng, Inter chưa thành công nhưng thành tích của ông không hề tệ ở mùa giải đấu tiên nắm quyền.

Inter đã nhiều năm thi đấu chật vật, chuyện trở lại đỉnh cao Serie A không thể trong "ngày một, ngày hai". Trong cuộc họp mới nhất cùng Chủ tịch Steven Zhang, Giám đốc Giuseppe Marotta và Piero Ausilio, một bản thảo kế hoạch đã được Conte phác họa chi tiết. Tất cả đều hiểu, đội bóng cần định hướng lâu dài.

Conte thành công hay thất bại tại Inter sẽ chỉ được trả lời trong tương lai.

Lukaku và sự tự tôn của "sao lớn"

Một trong những người hạnh phúc nhất khi Conte gắn bó với Inter Milan chắc chắn là "trò cưng" Romelu Lukaku. Mãnh tướng gặp minh chủ, Lukaku dưới bàn tay vị chiến lược gia người Italia dường như là con người hoàn toàn khác so với thời còn ở Man United.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, Lukaku đang "bỏ túi" 34 bàn thắng và sánh ngang với thành tích kỷ lục của Ronaldo "béo" mùa 1997-1998 ra mắt Inter Milan. Thậm chí, anh còn là kỷ lục gia của Europa League khi ghi bàn trong 11 trận liên tiếp. Thế nhưng thực tế, Lukaku đã thất bại so với kỳ vọng của chính anh và Conte.

Ở Lukaku ranh giới giữa thành và bại, giữa người hùng và tội đồ mong manh đến lạ. Điển hình, trận chung kết Europa League trước Sevilla, tiền đạo người Bỉ ghi bàn mở tỉ số nhưng lại bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi trong hiệp 2, đồng thời đá phản lưới nhà ở bàn quyết định. Không ai đổ hết tội lỗi lên đầu anh nhưng trách nhiệm của Lukaku rất lớn. Đó là trận đấu quan trọng nhất mùa của Inter và Conte.

Cảm giác hổ thẹn và tự ái, Lukaku từ chối nhận huy chương và đi thẳng vào đường hầm. Đó không phải lần đầu tiền đạo người Bỉ "phản lưới nhà", càng không phải lần đầu anh bỏ lỡ các cơ hội. Nhưng Lukaku giờ đây đã khác, anh hiểu một ngôi sao lớn dưới trướng Conte phải khác.

Chính Conte đã vực dậy sự tự tin và lòng kiêu hãnh của Lukaku. Còn được hợp tác với ông thầy người Italia, chân sút người Bỉ sẽ còn chạm tới nhiều đỉnh cao mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn