MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Premier League.

COVID-19 bao phủ nước Anh: Premier League nín thở chờ đợi

VIỆT HÙNG LDO | 30/12/2020 07:36

Trận đấu bị hoãn giữa Everton và Man City có thể báo hiệu một cơn khủng hoảng nữa chuẩn bị ập đến Premier League, hệt như cách nó đã làm giải đấu lao đao hồi giữa năm nay.

Những chiếc container xếp hàng dài

Ngày 25.12, hãng tin Reuters ghi lại hình ảnh đáng báo động cho nước Anh trong đợt bùng phát dịch mới. Hàng ngàn chiếc xe container chở hàng hóa bên ngoài hải cảng không thể nhập cảnh vào Anh do diễn biến mới từ dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ nước này.

Đó là hình ảnh về nước Anh trong giai đoạn tiếp theo phải chống chọi với COVID-19. Lần này, mọi thứ được dự báo nguy hiểm hơn rất nhiều khi chủng mới gây bệnh biến thể khôn lường. Hình ảnh xứ sở sương mù đối diện với đợt phong tỏa tiếp theo gây ra sự lo ngại bao trùm lên mọi ngành nghề trong xã hội. Bóng đá không nằm ngoài số đó.

Kì chuyển nhượng mùa Đông sắp đến, với tình trạng như hiện nay, không một cầu thủ nào có thể nhập cảnh vào Anh. Ở chiều ngược lại, điều tương tự cũng đến khi không cầu thủ nào đang thi đấu ở xứ sương mù có thể tìm bến đỗ mới.

Hàng dài container xếp hàng chờ được vào Anh.

Những tín hiệu xấu từ Manchester City

Khi Man City công bố 2 ca mắc COVID-19 mới là tiền đạo Gabriel Jesus và hậu vệ Kyle Walker, sự sợ hãi đã manh nha xuất hiện. Quả thực chỉ sau đó vài ngày, đội chủ sân Etihad tiếp tục tuyên bố có thêm vài ca mắc nữa. Hiện sự lo ngại đang được đổ dồn về các cầu thủ khi không loại trừ khả năng những trường hợp dương tính mới nhất của Man City đều là các ngôi sao ở đội 1.

Các cầu thủ của Man City mắc bệnh đã thi đấu với những ai, gặp những người nào và đi đến đâu? Hàng loạt câu hỏi như vậy đều khiến mọi thứ trở nên rối tung. Man City được ví như quân domino đầu tiên trong chuỗi domino của Premier League. Nếu họ sụp đổ lúc này sẽ kéo theo hệ lụy cho cả giải đấu.

The Citizens không thể ra sân với những cầu thủ dự bị nếu những ngôi sao ở đội 1 mắc bệnh. Sự lây lan nếu diễn ra, các đội khác cũng chịu cảnh tương tự. Chính phủ Anh từng khuyến cáo, sự nguy hiểm của dịch bệnh giờ không chỉ dừng ở mức độ "cách ly 14 ngày là xong". Do đó, giải đấu sẽ bị hoãn rất lâu nếu các đội lại... "toang".

Sẽ còn bao nhiêu cầu thủ mắc bệnh ngoài Jesus và Walker? Ảnh: Premier League.

Premier League không chịu được một đòn nào nữa

Nhiều đội đã phải vay nợ, bán tháo cầu thủ, cắt lương nhân viên,... để giữ được quỹ tài chính hoạt động trong mùa giải. Khi tiền trợ cấp của Chính phủ Anh còn chưa đến (thậm chí chưa biết bao giờ mới đến), nếu một lần nữa giải đấu đóng băng, mọi thứ sẽ hóa thảm họa.

Premier League được ví như một người vừa trải qua cơn bạo bệnh đang trong quá trình hồi phục chậm chạp. Nếu tiếp tục dính thêm một đòn nặng nề nữa của COVID-19, khi đó có thể sức gượng dậy sẽ không nổi. Không ai muốn điều đó xảy ra nhưng sự biến hóa khôn lường của dịch bệnh có thể đánh gục tất cả. Hãy nín thở chờ xem...

Trái bóng Premier League trước viễn cảnh lại bị dừng lăn. Ảnh: FA.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn