MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cristiano Ronaldo không cho mẹ đến xem trận ra mắt M.U lần hai

TAM NGUYÊN LDO | 06/09/2021 17:00

Cuối tuần này, Cristiano Ronaldo sẽ có trận ra mắt Manchester United trong lần thứ hai trở lại sân Old Trafford.

Sớm được rời đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tháng 9, Cristiano Ronaldo và cả gia đình đã di chuyển tới Manchester để chuẩn bị cho cuộc sống mới sau khi chia tay Juventus. Cầu thủ 36 tuổi đã hoàn thành việc trở lại Old Trafford vào ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Hè, ký hợp đồng 2 năm với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Ronaldo và các thành viên trong gia đình thực hiện cách ly tại nhà trong khoảng thời gian 5 ngày theo quy định, trước khi hội quân với các đồng đội mới vào thứ Tư (8.9). Siêu sao người Bồ Đào Nha đã sẵn sàng về thể lực nên nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt Manchester United, khi Quỷ đỏ đón tiếp Newcastle trên sân nhà vào thứ Bảy (11.9) tại vòng 4 Premier League.

Sẽ là một bầu không khí đầy hào hứng tại Nhà hát của những giấc mơ, với rất nhiều người hâm mộ đã mua chiếc áo đấu số 7 mang tính biểu tượng của anh. Tuy nhiên, không chắc mẹ của Ronaldo sẽ là một trong số gần 75.000 người có mặt trên khán đài sân Old Trafford. Chính Ronaldo đã cấm bà Dolores đến sân khi bà từng quá lo lắng và ngất xỉu 2 lần.

"Từ bây giờ bà ấy không được phép xem các trận đấu lớn", Ronaldo nói với Piers Morgan trong một cuộc phỏng vấn cho Daily Mail, "Tôi nói, ‘mẹ nghe này, con đã không còn cha nữa. Con cũng không muốn mất mẹ, vì vậy, mẹ sẽ không đến xem các trận tứ kết, bán kết hay chung kết".

Trước đây, cựu tiền đạo của Real Madrid cũng từng nói: “Bà ấy rất lo lắng, tôi không hiểu tại sao. Bây giờ bà ấy không được phép xem các trận đấu lớn. Tôi mời bạn bè đến ở với bà và bà đi dạo quanh nhà. Bà đã từng ngất xỉu 2 lần trong sân vận động. Bà rất lo lắng".

Năm 2005 - chỉ 2 năm sau khi Ronaldo đến Old Trafford lần đầu tiên, cha của anh là ông Jose Dinis qua đời vì chứng suy gan do nghiện rượu. Bản thân Ronaldo không có quan hệ tốt với cha mình, anh lại rất yêu mẹ, người đã quyết tâm giữ anh ở lại với thế giới mà không phá thai, rồi sau đó đã cho anh những cơ hội cần thiết để đạt đến đỉnh cao của bóng đá thế giới.

“Mẹ tôi là trụ cột của gia đình, và những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ bà luôn ủng hộ tôi", anh nói tiếp, “Bà ấy đã làm việc chăm chỉ để cống hiến hết mình cho các con và đặc biệt là cho tôi vì tôi là con út trong gia đình.

Bà ấy đã vượt qua nhiều khó khăn để cho tôi cơ hội. Tôi nhớ khi tôi 12 tuổi và nói rằng tôi muốn đến Lisbon để đá cho đội trẻ của Sporting Lisbon. Bà ấy nói với tôi, ‘Con trai, nếu đó thực sự là điều con muốn, mẹ sẽ không chặt chân con và ngăn cản con. Con có thể đi. Sẽ rất khó để mẹ bỏ con nhưng hãy đi. Hãy theo đuổi ước mơ của con’”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn