MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cristiano Ronaldo: Tên của tôi không phải là thứ để đùa giỡn

TAM NGUYÊN LDO | 18/08/2021 11:37

Cristiano Ronaldo đã phá vỡ sự im lặng để nói về những tin đồn liên quan đến tương lai của anh.

Khi sự ồn ào về Lionel Messi đã lắng xuống, truyền thông Châu Âu chuyển hướng sang Cristiano Ronaldo trong 2 ngày gần đây. Hàng loạt thông tin về CR7 khiến Lục địa già dậy sóng, nhưng rốt cuộc, đó đều là tin không chính thức.

Với việc “bị” nhắc tên quá nhiều, chính Ronaldo đã phải ra mặt để làm rõ về tương lai của mình.

Như đã đưa tin, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha được gắn với thông tin về việc trở lại Real Madrid, cũng như mối quan tâm từ Paris Saint Germain hay anh được tiến cử tới Manchester City. Nhưng siêu sao 36 tuổi đã lên tiếng với thái độ khá gay gắt, đồng thời không cho phép ai dùng tên tuổi của mình ra làm trò đùa.

"Bất cứ ai biết tôi đều biết tôi tập trung vào công việc như thế nào. Bớt nói đi và hành động nhiều hơn, đây là phương châm của tôi kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, với những gì đã được nói và viết ra gần đây, tôi sẽ phải bước ra khỏi vị trí đó", Ronaldo viết trên Instagram.

"Hơn cả sự thiếu tôn trọng với tôi với tư cách là một con người và một cầu thủ, cách đưa tin phù phiếm về tương lai của tôi trên các phương tiện truyền thông là sự thiếu tôn trọng đối với tất cả các câu lạc bộ liên quan, cũng như các cầu thủ và thành viên của họ".

Sau đó, Ronaldo nói cụ thể về thông tin anh trở lại Real Madrid.

"Câu chuyện của tôi ở Real Madrid đã được viết nên. Nó đã được ghi lại. Bằng lời nói và con số, bằng những chiếc cúp và những danh hiệu, kỷ lục và những dòng tít. Nó nằm trong phòng truyền thống ở Bernabeu và trong tâm trí của mọi người hâm mộ câu lạc bộ..

Và ngoài những gì tôi đã đạt được, tôi nhớ rằng, trong 9 năm đó, tôi đã có một mối quan hệ đầy tình cảm và sự tôn trọng dành cho những người hâm mộ Merengues, một tình cảm và sự tôn trọng mà tôi giữ lại cho đến ngày nay và tôi sẽ luôn trân trọng. Tôi biết rằng những người hâm mộ chân chính của Real Madrid sẽ tiếp tục có tôi trong trái tim của họ, và tôi sẽ có họ trong trái tim của tôi.

Cũng như những gì xảy ra gần đây ở Tây Ban Nha, thường xuyên có những tin tức và câu chuyện liên quan đến tôi với một số câu lạc bộ ở nhiều giải đấu khác nhau, mà không ai quan tâm đến việc cố gắng tìm ra sự thật là gì.

Bây giờ, tôi phá vỡ sự im lặng của mình để nói rằng, tôi không thể cho phép mọi người tiếp tục đùa giỡn với tên tuổi của tôi. Tôi vẫn tập trung vào sự nghiệp và công việc của mình, hết mình và chuẩn bị cho tất cả những thách thức phải đối mặt. Còn những thứ khác? Mọi thứ khác chỉ là tin đồn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn