MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Cú ngã của Ashley Young và tương lai mù mịt với Man United

VIỆT HÙNG LDO | 09/05/2019 18:51
Khi tập thể Man United cùng nhau lao dốc, bất cứ sự cố nào dù nhỏ nhất cũng có thể khiến những người yêu mến Quỷ đỏ liên tưởng tới khoảng tối trong tương lai.

Trước trận đấu tại vòng 37, Man United rất khát điểm để chen chân vào Top 4. Cơ hội của thầy trò Solskjaer được tăng lên gấp bội khi đối thủ chỉ là Huddersfield - đội đã xuống hạng từ lâu và không còn động lực.

Tuy nhiên, trải qua liên tiếp 8 trận toàn thua, Huddersfield đã có điểm khi tiếp đón M.U trên sân nhà. Cú ngã ngựa không thể tin nổi của Man United đã tiễn họ rời xa Top 4 và không thể tham dự Champions League mùa sau.

Trận hòa bạc nhược của M.U khiến hàng triệu CĐV thất vọng. Và khi nhìn thấy khoảnh khắc này của người đội trưởng Ashley Young, tất cả chỉ còn biết cười trừ và thờ dài ngao ngán.

Ashley Young ngã sõng soài khi khởi động trước trận đấu với Huddersfield.

Trận này, Young và các đồng đội đã phung phí bàn thắng sớm của Scott McTominay và tự mình hủy hoại cả mùa giải. Sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, đội trưởng Man United không giấu nổi sự thất vọng.

"Chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong nhiều năm để xứng với đẳng cấp của CLB. Nhưng với việc không thể lọt vào Top 4 mùa giải này, tôi cảm thấy buồn và thất vọng.

Cả đội đã không thể tự kiểm soát được cuộc chơi và phải trông chờ vào kết quả từ các đội cạnh tranh khác. Man United cần một cuộc cải tổ lớn, sẽ có người phải ra đi. Hè này, chúng tôi sẽ có cơ hội nhìn lại mình và sẵn sàng để giành danh hiệu trong những mùa tiếp theo", Young chia sẻ.

Ảnh: ESPN.

Cú ngã của Young thật giống với cách ngã của Manchester United ở mùa giải này. Khởi động rất vội vàng, tăng tốc khi trụ chưa vững và cố lết để không lao cả người xuống đất.

M.U bước vào giải đấu với hi vọng cạnh tranh danh hiệu như thường lệ nhưng chính những quyết sách vội vàng từ ban lãnh đạo đã khiến họ có một mùa hè bỏ đi. Không một ngôi sao mới nào đủ tầm đến với Old Trafford, tất cả chỉ là những "bom xịt" và những kẻ đang được CLB "nuôi báo cô".

M.U đã tăng tốc trở lại khi Ole Solskjaer đến thay Jose Mourinho với những chiến thắng như chẻ tre. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đã nhầm khi căng sức ở cả Premier League lẫn Champions League mà không tự nhìn lại xem, trong tay mình đang có lực lượng như nào.

Chấn thương bủa vây nhiều cầu thủ, sự đi xuống về phong độ và thể lực cũng báo hại những nhân tố còn sót lại. Hệ quả là việc họ thua liền một mạch quá dài ở tất cả mặt trận và đánh mất tất cả.

Ảnh: Getty.

Cuối cùng, M.U vẫn lết được đến vị trí có thể được tham dự Europa League từ mùa sau. Dẫu sao trong giai đoạn cách mạng thời hậu Sir Alex, việc còn được góp mặt tại sân chơi châu lục là tín hiệu tốt với M.U. Năm 2017, họ đã lên ngôi ở đấu trường này. Danh hiệu nào cũng quan trọng thời điểm hiện tại để xốc lại tinh thần.

Một mùa chuyển nhượng nữa đang tới. M.U có tiền nhưng không đủ sức hấp dẫn để lôi kéo các ngôi sao. Cùng với đó, nếu mua tên tuổi nào chất lượng, chắc chắn đội chủ sân Old Trafford sẽ bị ép giá. Loanh quanh và luẩn quẩn, những trường hợp như Lukaku, Sanchez hay Fred có thể tái xuất bất cứ lúc nào.

Ảnh: Getty.

Ole Solskjaer và ban lãnh đạo đội bóng đã hứa hẹn về một cuộc đại cách mạng. Sau 6 năm liên tiếp liên tục cách mạng và đổi thay, hiện tại không có gì chắc chắn với "Quỷ đỏ" nữa.

Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu đám mây mù đang bao phủ lấy Old Trafford có bị thổi đi hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn