MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc chiến với European Super League vẫn chưa kết thúc

HOÀI MINH LDO | 21/04/2021 17:00
Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) hoan nghênh hành động "quay đầu" của Big 6 Premier League đối với European Super League (ESL) nhưng vẫn chưa có gì là chiến thắng tuyệt đối.

Tiếp nối những Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham tại Anh, chuỗi domino kéo đến Italia với hành động rút lui của AC Milan và Inter Milan. Phần còn lại của ESL ngoại trừ Barcelona và Atletico cũng đang lung lay thì Real Madrid và Juventus được cho "bộ sậu khai sinh" của dự án.

Chính đội bóng thành công nhất lịch sử UEFA Champions League và đội bóng được dẫn dắt bởi nguyên Chủ tịch hiệp hội câu lạc bộ Châu Âu (ECA) là những bên đầu tiên trở mặt với Liên đoàn bóng đá Châu Âu. Và giờ, họ nhận được sự phản bội đến từ chính những đồng minh sáng lập. Dù có muốn quay đầu, thái độ của UEFA dành cho Juventus và Real có lẽ sẽ không niềm nở bằng các đội còn lại. Đó là lẽ tất yếu.

Andrea Agnelli đã tính đến phương án rời ghế Chủ tịch Juventus nhằm giảm áp lực cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để cứu lại mối quan hệ với UEFA. Còn Florentino Perez với cương vị Chủ tịch ESL, cộng thêm những phát ngôn "chống đối" suốt thời gian qua, ông là cái gai của những nhà cầm quyền.

Vậy nếu đã sát ván, họ sẽ chơi tới cùng. Chữ "tạm dừng và định hình lại" của dự án Super League cũng có thể hiểu theo nghĩa ấy.

Perez sẽ không từ bỏ cuộc chiến, chỉ có điều mục tiêu của ông chuyển từ UEFA sang Big 6 Premier League. Thứ "ông trùm" này có trong tay chính là bản hợp đồng cam kết ESL, và cuộc chiến pháp lý có thể nổ ra.

Ngay trước các vụ đào tẩu, Perez thừa nhận không ai có thể rút lui bởi "hợp đồng của Super League là ràng buộc và đã có hiệu lực, sau khi các câu lạc bộ ký vào thứ Bảy tuần trước (17.4)". Hành động của Big 6 và cả bộ đôi thành Milan không khác nào "cái tát" vào mặt Chủ tịch Real Madrid. Tự trọng của "lão đại" Perez không cho phép điều đó.

Hợp đồng ấy như thế nào? Theo Sky Sports tiết lộ, 12 câu lạc bộ sáng lập đồng ý tham gia giải đấu Super League, có ký biên bản cam kết với nhau trong vòng 23 năm tới, tức tới tận năm 2044. Điều ấy chứng minh sự nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí là "gài kèo" những ai muốn chạy. Giờ thì đến lúc nó phát huy hiệu lực.

Theo dự đoán, hình phạt "nhẹ nhất" cũng phải là một số tiền... không hề nhỏ. Trong bối cảnh tài chính lao dao hậu dịch COVID-19, không đội nào dám nói hay về việc vung tiền đền bù. Họ muốn tham gia ESL bởi vì tiền, giờ muốn đi thì phải trả giá bằng tiền.

Cách duy nhất mà Big 6 Premier League có thể rút lui mà không mất gì, chính là Super League phải kết thúc hoàn toàn. Đồng nghĩa, Real Madrid cũng phải rút khỏi dự án và đưa mọi chuyện về con số 0. Tuy nhiên, điều này có lẽ không khả thi. Bởi như đã nói, ESL còn là danh dự của Perez.

"Bố già" hoàn toàn có thể biến Los Blancos thành "thành trì cuối cùng" của Super League, chí ít là nhằm trừng phạt kẻ phản bội. Quyền uy không cho phép Perez lùi bước, ngay cả khi chỉ còn một mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn