MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sir Alex Ferguson luôn có ảnh hưởng rất lớn với Cristiano Ronaldo. Ảnh: Extra

“Cuộc gọi 3 từ” của Sir Alex đưa Ronaldo trở lại Man United

TAM NGUYÊN LDO | 05/11/2021 13:11

Rất nhiều người biết Sir Alex Ferguson đã gọi điện cho Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng ông nói gì thì chưa ai biết…

Trước trận derby Manchester diễn ra vào tối mai (19h30 giờ Việt Nam), giới truyền thông đã xới lại nhiều câu chuyện liên quan, trong đó có vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo, để anh từ việc đã ở rất gần Manchester City nhưng cuối cùng rẽ lối về Manchester United.

Như đã biết, trong mùa hè vừa qua, Ronaldo quyết định rời Juventus chỉ 1 tuần trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Khi Paris Saint Germain không tham gia vì đã có Lionel Messi, Man City xuất hiện để đàm phán và đã đạt thỏa thuận về lương.

Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau, Man City nhận tin thất bại trong việc đàm phán, bởi sự xuất hiện của kình địch cùng thành phố.

Ronaldo từng khoác áo Man United trong 6 năm, trước khi chia tay năm 2009 để đầu quân cho Real Madrid. Sau rất nhiều thành công ở Tây Ban Nha, CR7 sang Italia và cũng có những danh hiệu với Juventus, khẳng định bản năng săn bàn hàng đầu của mình.

Nhưng cuộc sống “ngột ngạt” ở Turin cùng thất bại tại Champions League khiến Ronaldo không muốn kéo dài thời gian ở Italia. Trong khi đó, cánh cửa trở lại Real Madrid cũng đã bị đóng lại.

Man City là lựa chọn khả dĩ nhất, nhưng cuối cùng Man United lại thắng. Trong những diễn biến rất nhanh làm đảo chiều tình hình, ai cũng biết rằng, huấn luyện viên huyền thoại của Man United, Sir Alex Ferguson, đã trực tiếp gọi điện cho Ronaldo và đó chính là bước ngoặt để thay đổi tất cả.

Nhưng ông nói gì thì chưa ai biết cả. Hẳn nhiên, phỏng đoán của rất nhiều người đều cho rằng, đó là một cuộc tâm sự kéo dài, cùng những lời thuyết phục để Ronaldo đổi ý.

Tuy vậy, thực sự thì thông điệp mà huyền thoại 79 tuổi này dành cho cậu học trò cũ lại rất ngắn. Thậm chí là không kéo dài quá 5 giây, với chỉ 3 từ.

“Đừng đến City”, Sir Alex nói và dập máy. Quá ngắn, nhưng lại đủ để làm sáng tỏ những phỏng đoán của mọi người và đồng thời cũng khẳng định vị thế của cựu huấn luyện viên người Scotland.

Với câu nói này, nhất là lại qua điện thoại, có thể hiểu như một cách nói tu từ, thể hiện sự trung tính, lửng lơ về ý đồ. Đó có thể là một lời khuyên, một đề nghị, hoặc thậm chí là… ra lệnh – nếu xét trên khía cạnh vị thế và ảnh hưởng của Sir Alex ở Man United cũng như với chính Ronaldo.

Dù thế nào thì ông cũng đã thành công và một lần nữa được chứng kiến trò cưng – giờ đã 36 tuổi, tỏa sáng với 9 bàn thắng trong 12 lần ra sân mùa này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn