MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Cuộc sống tù đày của Ronaldinho: Chiếc áo ba lỗ cũ và đôi dép bạc màu

VIỆT HÙNG LDO | 19/03/2020 12:22

Đã gần nửa tháng kể từ ngày chính thức phải sống kiếp tù đày, huyền thoại Ronaldinho đang trải qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời.

Nụ cười thương hiệu cùng chiếc răng khểnh của Ronaldinho từng khiến hàng triệu người phát cuồng, từ những người yêu mến màu áo của các vũ công Samba, cho đến những đội bóng anh từng khuynh đảo khắp trời Âu. Nhưng giờ đây, vẫn với nụ cười ấy, niềm cảm hứng chỉ còn được đem lại cho các bạn tù ở nơi đất khách Paraguay.

Trong chiếc áo ba lỗ màu tím cũ kĩ, Rô "vẩu" vẫn mỉm cười. Chân anh giờ không còn được xỏ những đôi giày thể thao hàng chục ngàn USD mà chỉ là đôi dép nhái nhãn hiệu của hãng Nike bạc phếch. Vẫn nụ cười hồn nhiên sau chiếc răng khểnh ấy, mọi cảm giác xưa cũ lại ùa về, chỉ khác rằng giờ đây, huyền thoại bóng đá thế giới một thời đang ở sau song sắt.

Ảnh: Twitter.

Kể từ lần cuối quyết định giải nghệ hẳn vào cuối năm 2018, đời tư của siêu sao 39 tuổi bị người đời soi kĩ hơn. Từ chuyện ủng hộ các ứng viên Tổng thống gây tranh cãi đến chuyện bị tịch thu tài sản, Ronaldinho hứng chịu tất cả chỉ trong gần 2 năm. Anh có tổng cộng 57 khối tài sản, mang "nhãn mác" ở cả Tây Ban Nha lẫn Brazil. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay với giá trị rất ít ỏi.

Ronaldinho được người Paraguay đối xử rất tốt do anh là thần tượng bóng đá hàng đầu tại quốc gia này. Từng có vài ngày trong khoảng thời gian bị tạm giam, siêu sao 39 tuổi được giam lỏng ở bên ngoài.

Tuy nhiên, giờ anh lại quay về chốn cũ - nhà tù Agrupación Especializada. Những thông tin tiêu cực như không được tại ngoại, không được giảm án (6 tháng tù giam) càng khiến suy nghĩ của Ronaldinho trở nên tiêu cực. 

Có người bạn của Rô "vẩu" tại Paraguay muốn giúp đỡ bằng cách thế chấp ngôi nhà trị giá 800.000 USD. Tuy nhiên, tòa án đã từ chối. Khoản tiền gần 2 triệu USD mà siêu sao này muốn nộp phạt cũng bị gạt phăng đi. Trong cơn cùng quẫn, có bao giờ Ronaldinho nghĩ rằng, cũng có lúc mình chỉ còn chừng đó tiền? Có giai đoạn, cảnh sát điều tra khối tài sản khổng lồ mà Ronaldinho từng kiếm được, như các khoản tài trợ từ Nike hay Pepsi. Số tiền đã có lúc chạm ngưỡng 5 tỉ bảng.

Trên thực tế, Ronaldinho vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền bởi mỗi bài đăng trên Instagram của anh có thể thu về 120.000 bảng nhờ sự tài trợ của nhiều hãng. Nhưng có lẽ, thế là chưa đủ.

Ảnh: Getty.

Ronaldinho cùng anh trai từ Brazil đến Paraguay để tham dự sự kiện ra mắt cuốn sách Genius of Life (tạm dịch: Thiên tài của cuộc sống). Người tổ chức sự kiện là nữ doanh nhân Dalia Lopez. Tuy nhiên, người này được cho là kẻ đã lợi dụng Ronaldinho, in cho anh hộ chiếu giả để phục vụ các mục đích tài chính cá nhân. Hiện Lopez vẫn đang bị truy nã.

Luật sư của Ronaldinho nói với tòa án rằng, thân chủ của mình chỉ là một kẻ ngốc đang bị lợi dụng. Nhưng những người đang muốn khép tội anh lại cho rằng, còn nhiều tội ác khác mà đường dây Ronaldinho "vô tình" tham gia đang được điều tra làm sáng tỏ.

Ronaldinho khi mới đến Paraguay hôm 6.3. Ảnh: Getty.

Trở lại với cuộc sống của Ronaldinho. Dù từng là cầu thủ hay nhất thế giới nhưng chưa bao giờ trong lúc còn thi đấu, anh bày tỏ nguyện vọng sau này, khi treo giày, muốn được làm các công tác liên quan đến bóng đá. Nhiều đồng đội trong màu áo tuyển Brazil đã khuyên rất nhiều nhưng với sự hồn nhiên của mình. Rô "vẩu" thích ánh nắng bãi biển ở Rio de Janeiro, hơn là những cơn gió lạnh ở phía Nam biển Baltic. 

Cơn bĩ cực nào rồi cũng qua. Thậm chí có phải ngồi tù, 6 tháng cũng là thời gian quá ngắn với một đời người. Tuy nhiên, liệu sau liên tiếp những lần như thế này, hình ảnh một huyền thoại từng làm hàng triệu người đam mê có còn hiện lên với những điều tốt đẹp nhất?

Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn