MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cúp Nhà Vua: Barca giành tấm vé đẫm mồ hôi sau màn ngược dòng kịch tính

TAM NGUYÊN LDO | 04/02/2021 10:02

Mất đến 120 phút lo lắng và vật vã đến toát mồ hôi, Barca mới có được tấm vé vào bán kết Cúp Nhà Vua.

Ngày 10.1 vừa qua, Barcelona có chiến thắng dễ dàng 4-0 trên sân Granada trong khuôn khổ La Liga, trong đó, Lionel Messi và Antoine Griezmann mỗi người có một cú đúp bàn thắng. Khi lá thăm đưa 2 đội trở lại với nhau ở vòng tứ kết Cúp Nhà Vua mùa giải 2020-21, người Catalan đã mừng thầm.

Trở lại sân Nuevos Los Carmenes rạng sáng 4.2 (giờ Việt Nam), Barca thậm chí còn ghi đến 5 bàn thắng, nhưng họ vẫn phải trải qua 120 phút vô cùng vất vả. Tấm vé vào bán kết ướt đẫm mồ hôi…

Huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn tung ra sân Messi và Griezmann, 2 cầu thủ trẻ Pedri và Trincao cũng góp mặt cùng 2 tiền vệ Sergio Busquets và Frenkie de Jong. Chiến lược gia người Hà Lan tin tưởng sức tấn công của đội nhà, nhưng ông lại không tính đến chuyện hàng phòng ngự đã đẩy cả đội vào tình thế vất vả.

Cụ thể là Samuel Umtiti, cầu thủ thời gian gần đây có thông tin tiết lộ về báo cáo mà Barca đánh giá thấp khả năng của anh, đã phạm 2 sai lầm nghiêm trọng trong hiệp 1. Koeman xếp trung vệ người Pháp đá chính cùng Ronald Araujo, để Clement Lenglet trên ghế dự bị.

Với sức mạnh của mình, Barca hoàn chủ động trong việc kiểm soát bóng và dường như điều đó khiến Umtiti có phần chủ quan. Trong khi Messi và các đồng đội phía trên chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, phút 33, nhà vô địch thế giới xử lý bóng ẩu để Alberto Soro cướp được và căng ngang để Kenedy ghi bàn mở tỷ số.

Ngay đầu hiệp 2, lại là Umtiti phán đoán sai điểm rơi từ đường bóng dài, Roberto Soldado băng xuống và hạ gục Marc-Andre ter Stegen lần thứ hai.

Cúp Nhà Vua chờ đợi một cơn địa chấn nữa sau khi Atletico Madrid và Real Madrid đều đã bị loại, bởi trong một ngày thủ môn Aaron Escandell chơi như “lên đồng”, mọi pha dứt điểm của Messi, Griezmann và các đồng đội đều không thể thắng được anh. Trincao làm tốt hơn cả thì lại bị xà ngang từ chối.

Cách biệt 2 bàn được duy trì đến gần hết trận, Barca mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trong tất cả những pha dứt điểm trước đó, các cầu thủ khách đều còn thiếu yếu tố nào đó để khuất phục Escandell, thì ở phút 88 họ mới có. Messi có pha bấm bóng sâu xuống đáy, Griezmann nỗ lực đưa bóng vào và trúng cột dọc nhưng bật ra trúng người Escandell bật vào gôn. Bất ngờ, đó là thứ Barca cần.

Và đến phút bù giờ thứ 2, với một tình huống tương tự, Griezmann đánh đầu chuyền bóng vào khu 5m50 để Jordi Alba xuất hiện bất ngờ, quân bình tỷ số 2-2.

Trận đấu bước vào hiệp phụ và đến phút 100, đến lượt Alba đáp lễ Griezmann để chân sút người Pháp giúp Barca dẫn lại 3-2. Nhưng chỉ 2 phút sau, đến lượt Sergio Dest sai sót với pha phạm lỗi trong vòng cấm, Fede Vico đưa tỷ số trở lại thế cân bằng.

Dù vậy, với việc phải đuổi theo đối thủ trong suốt cả trận, các cầu thủ chủ nhà đã xuống sức ở hiệp phụ thứ hai. Phút 108, Escandell cản được cú dứt điểm của Messi nhưng đồng đội không kịp hỗ trợ để De Jong ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3.

Trận đấu được “đóng đinh” ở phút 113, và lại là Griezmann và Alba kết hợp để hậu vệ người Tây Ban Nha dứt điểm quyết đoán, hiểm hóc.

Trong 120 phút, Messi và các đồng đội cầm bóng 79%, có đến 18 pha phạt góc, 37 cú dứt điểm, 20 lần trúng đích và thủ môn Escandell cản phá đến 14 lần.

Trước Barca, Sevilla và Levante cũng đã giành vé vào bán kết. Cặp đấu còn lại giữa Real Betis và Athletic Bilbao diễn ra lúc 3h rạng sáng 5.2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn