MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu sao Liverpool với ký ức “hết hồn” trước Real Madrid

TAM NGUYÊN LDO | 14/04/2021 17:30

Adam Lallana kể lại những khó khăn mà anh phải trải qua ở trận chung kết Champions League 2018 giữa Liverpool và Real Madrid.

Khi Liverpool chuẩn bị gặp lại Real Madrid vào 2h rạng sáng 15.4 (giờ Việt Nam), cựu tiền vệ của đội bóng Anh là Adam Lallana chia sẻ về một trải nghiệm rất khó quên mà anh phải trải qua. Đó là trận chung kết Champions League mùa giải 2017-18 giữa 2 câu lạc bộ diễn ra tại Kiev (Ukraine).

Khi tỉ số vẫn đang là 0-0, Mohamed Salah dính chấn thương vai sau pha tranh chấp với Sergio Ramos. Cầu thủ người Ai Cập không thể tiếp tục thi đấu nên huấn luyện viên Jurgen Klopp đưa Lallana vào thay. Kết thúc trận đấu, Liverpool thất bại 1-3, với điểm nhấn là 2 sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Loris Karius.

Rất nhiều người đã chỉ trích Ramos cũng như Karius, nhưng theo những gì Lallana kể lại, chính anh cũng rơi vào trạng thái tâm lý trước sức mạnh của Real Madrid.

“Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy mình như hóa đá”, cầu thủ người Anh chia sẻ trên Super 6 Podcast. “Có thể, dùng từ hóa đá có thể là cách diễn tả hơi quá nhưng nhìn lại thì tôi cho rằng mình ở vị trí có thể nói về điều đó.

Tôi đã có một năm tồi tệ, đó là năm đầu tiên ở Liverpool mà những chấn thương xảy đến liên tiếp và tôi không thể tìm thấy nhịp điệu chơi bóng.

Do đó, khi vừa mới trở lại sau chấn thương gân khoeo, tôi nghĩ rằng mình đã thi đấu 15 phút ở trận đấu cuối cùng mùa giải tại Premier League và không có nhịp độ, không có phong độ.

Sau đó, chúng tôi thua trận chung kết và với tôi, nó kiểu như ‘thật là nhẹ nhõm vì tôi đã vượt qua trận đấu mà không gặp vấn đề gì.

Tôi đã không thể đến gần bất kỳ ai. Tôi không thể lại gần Luka Modric. Tôi cứ chạy xung quanh, như một chú thỏ dưới ánh đèn”.

Thay vì hòa nhịp vào trận đấu, cầu thủ hiện đang khoác áo Brighton cho biết, anh chỉ đơn giản là không muốn phạm phải một sai lầm nào có thể khiến đội nhà phải trả giá.

“Tôi không cảm thấy mình gây thất vọng khi vào sân và thể hiện tệ như thế nào. Để chơi một trận đấu tầm cỡ như vậy, bạn cần có sự chuẩn bị, nhưng tôi thì không được thi đấu nhiều trước đó. Tôi nhớ là mình chỉ chạy loanh quanh, với những pha xử lý chậm trễ.

Tôi đuối sức và phải liên tục lấy hơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ, ‘ồ, mình vừa chơi trận chung kết’. Tôi chỉ có thể nghĩ, ‘tạ ơn Chúa là con đã không không mắc sai lầm dẫn đến bàn thua’”.

Ở trận đấu rạng sáng 15.4, Liverpool cần thắng 2-0 để lội ngược dòng trước Real Madrid (thua 1-3 ở lượt đi) và giành vé vào bán kết, gặp Chelsea.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn