MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Đá gãy ghế Mourinho rồi, Pogba, Sanchez, Bailly chịu đá bóng chưa?

VIỆT HÙNG LDO | 22/12/2018 14:00
Không phủ nhận, "Người đặc biệt" là cái gai trong mắt rất nhiều cầu thủ M.U nên chẳng trách sau khi ông thầy bị sa thải, Pogba đã mừng ra mặt như thế...

Đêm nay, M.U hành quân đến Xứ Wales để làm khách trước Cardiff City trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng Anh. Toàn bộ binh hùng tướng mạnh trong tay tân HLV Solskjaer đã sẵn sàng.

Điều quan tâm nhất lúc này với "Quỷ đỏ" là việc các ngôi sao của họ sẽ đá ra sao?

Paul Pogba

Sau khi Mourinho rời Manchester United, Pogba là người mừng ra mặt. Anh đăng bức ảnh cười khẩy kèm dòng trạng thái trêu ngươi ông thầy cũ trên trang Instagram. Vậy là trong cuộc chiến tay bo giữa Pogba và Mourinho, tiền vệ người Pháp đã giành chiến thắng.

Câu hỏi với Pogba lúc này rất đơn giản: "Mourinho đi rồi, Pogba đã chịu đá bóng chưa?". Từ đầu mùa đến giờ, ngôi sao 25 tuổi thể hiện lối đá thờ ơ khiến những người hâm mộ M.U cảm thấy ngứa mắt. Bản thân "sếp lớn" Ed Woodward không ít lần cảm thấy khó chịu với cầu thủ của mình. Nhưng rồi, ông đã chọn phương án cùng với nhà Glazers là gạch bỏ tên Mourinho khỏi CLB, nhường chỗ cho Pogba thể hiện.

Bức ảnh gây tranh cãi trên trang cá nhân của Pogba. Sau đó, tiền vệ này đã gỡ bỏ.

Không có gì ngạc nhiên nếu đêm nay, Pogba chơi như cách anh cùng đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018. Chuyện một tập thể chơi hay lên trông thấy sau khi HLV cũ bị sa thải vì các lý do khó nói không còn hiếm tại Ngoại hạng Anh. Chelsea nhiệm kì 2 dưới thời Mourinho là minh chứng rõ ràng nhất.

Một thông tin tích cực nữa cũng đến với M.U khi tân HLV Solskjaer và Pogba từng có thời gian làm việc với nhau. Khi tiền vệ này còn ở biên chế đội trẻ "Quỷ đỏ", Solskjaer từng dẫn dắt Pogba. Dù ít dù nhiều, giữa 2 ngôi sao lớn nhất của M.U lúc này cũng từng có sợi dây liên kết.

Alexis Sanchez

Trước vòng 18, Sanchez vướng phải nghi án dùng 20.000 bảng để cá cược với một người đồng đội tại M.U chuyện Mourinho sẽ bị sa thải. Ngay sau đó, ngôi sao người Chile phải đăng đàn để phủ nhận thông tin trên.

Hiện tại, Sanchez vẫn ở quê nhà Chile để hồi phục chấn thương. Anh không có mặt trong đội hình sẽ ra quân ở trận đấu tới với Cadiff City và một vài trận sau đó.

Ngoài đánh piano hay, Sanchez cũng nên ghi bàn dần là vừa. Ảnh: Reuters.

Mourinho đã đi khỏi CLB, Sanchez giờ chỉ còn cách tự cứu lấy mình nếu không muốn rời sân Old Trafford trong sự xấu hổ. Thật vậy, từ khi đặt bút kí với M.U, tiền đạo nhận lương 350.000 bảng/tuần này chỉ ghi được 3 bàn. Trong đó, bàn gần nhất tại Ngoại hạng Anh đã từ tháng 3.2018.

Solskjaer chỉ có 50 triệu bảng để mua sắm trong mùa đông, ông cũng cho biết các cầu thủ hiện tại của CLB đã tốt và đủ để chinh chiến. Như vậy, cơ hội cho Sanchez vẫn còn nguyên vẹn. Làm việc cùng một "sát thủ" như Solskjaer, Sanchez sẽ học được ít nhiều. Vấn đề ở chỗ liệu cựu tiền đạo Arsenal có quyết tâm hay không thôi.

Eric Bailly

Bailly là một trong những bản hợp đồng Mourinho đem về sân Old Trafford với nhiều kì vọng nhất. Từ sau sự chia tay của bộ đôi Vidic - Ferdinand, "Quỷ đỏ" vẫn chưa tìm được trung vệ nào thật sự chắc chắn.

Bailly từng là niềm hi vọng số 1 nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Getty.

Sau màn khởi đầu ở mùa trước khá suôn sẻ, Bailly dính chấn thương liên tục. Cùng với đó, mâu thuẫn với Mourinho khiến trung vệ Bờ Biển Ngà phải làm quen dần với băng ghế dự bị. 12 trở lại đây, Bailly mới có 8 trận được đá chính, đó là con số thấp không tưởng.

Hai lý do trên đã tan biến, Mourinho bị sa thải và bản thân Bailly cũng đang ở trạng thái sung sức. Nếu được Solskjaer trao cơ hội vào đêm nay, trung vệ này nên nắm lấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn