MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters

Đại chiến giữa Juventus và AC Milan hoãn vì COVID-19, Ronaldo nghỉ chăm mẹ

HOÀI MINH LDO | 04/03/2020 15:53

Trận bán kết lượt về Coppa Italia giữa Juventus với AC Milan đã bị hoãn vì dịch COVID-19. Nhờ đó, Ronaldo có cơ hội chăm sóc người mẹ đang bệnh tại quê nhà.

Theo lịch trình ban đầu, trận đại chiến giữa Juventus và AC Milan trong khuôn khổ bán kết lượt về Coppa Italia diễn ra vào lúc 2h45 ngày 5.3 (giờ Việt Nam).

Dù đã tính toán đến phương án không đón các cổ động viên đến từ những vùng dịch như Lombardy, Veneto, Bologna... nhưng trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, ban tổ chức đã quyết định hoãn trận đấu vô thời hạn.

Quyết định này được đưa ra khẩn cấp ngay sau cuộc họp của chính quyền thành phố Torino và nhận được sự đồng thuận của các bên quản lý thể thao. Thậm chí, trước đó vài giờ, xe bus của AC Milan cũng đã có mặt ở Turin, hoàn tất các khâu chuẩn bị cho trận đấu này. Tuy nhiên, tất cả vẫn tuân thủ theo chỉ đạo chung để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

AC Milan đã sẵn sàng cho trận lượt về. Ảnh: AP

Ở trận lượt đi, Juventus và AC Milan đã hòa nhau với tỉ số 1-1 trên sân San Siro nên "tấm vé" bước vào chung kết vẫn chia đều cho cả hai đội. Người ghi bàn thắng duy nhất giúp Juventus mang lợi thế về sân nhà không ai khác chính là ngôi sao Cristiano Ronaldo. Dịp nghỉ này cũng có thể xem là chút lợi thế đối với siêu sao người Bồ Đào Nha và câu lạc bộ chủ quản.

Chuyện là rạng sáng 3.3 (theo giờ địa phương), bà Dolores  - mẹ thân sinh của Ronaldo đột quỵ tại quê nhà và được chuyển tới thẳng bệnh viện Mendoca. Được biết, bà Dolores đột quỵ do thiếu máu cục bộ, làm tắc nghẽn quá trình dẫn oxy đến não bộ.

Các bác sĩ đã lấy phần máu đông ra ngoài và ổn định sức khỏe cho mẹ của Ronaldo. Tuy nhiên, bà cần thêm thời gian để theo dõi quá trình hồi phục.

Bà Dolores luôn dõi theo sự nghiệp của Ronaldo. Ảnh: Getty

Ronaldo đã xin phép Juventus được nghỉ 1 ngày để trở về Bồ Đào Nha chăm sóc mẹ. Bởi vậy, tiền đạo 35 tuổi chưa chắc có thể tham dự trận đấu với AC Milan theo đúng lịch trình ban đầu. Thậm chí, anh khó có được trạng thái tốt nhất nếu cố gắng thi đấu.

Bà Dolores là người hy sinh tất cả để Ronaldo có được sự nghiệp như ngày hôm nay nên CR7 vô cùng trân trọng mẹ mình. Năm 2019, bà Dolores vất vả giành giật sự sống với căn bệnh ung thư vú và sức khỏe đang ngày một kém đi trong những năm gần đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn