MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

"Đánh rơi" chiến thắng phút cuối, M.U lỡ cơ hội vào Top 4 Premier League

HOÀI MINH LDO | 14/07/2020 06:44

Dù 2 chân sút chủ lực Marcus Rashford và Anthony  Martial đều ghi bàn nhưng Man United vẫn không thể giành trọn 3 điểm trước Southampton trên sân nhà.

Những thất bại của Chelsea và Leicester City tạo điều kiện để Man United vươn lên sau vòng 35. Nếu giành chiến thắng trước Southampton, "Quỷ đỏ" sẽ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Nhập cuộc với quyết tâm lớn, Man United dâng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tục là những tình huống "sóng gió" kéo đến khung thành của Alex McCarthy. Cơ hội mở tỉ số sớm đến ở phút 10, Martial có cơ hội thoát xuống nhưng thất bại trước thủ môn người Anh.

Pogba là cầu thủ đáng chú ý nhất của M.U trong hiệp 1. Tiền vệ người Pháp tung ra nhiều đường chuyền "sắc lẹm" nhưng cũng có nhiều pha xử lý thiếu an toàn. Một trong số đó đã khiến đội nhà phải trả giá. Phút 12, Redmond đã tận dụng tốt pha để mất bóng của Pogba để tung đường kiến tạo cho Armstrong ghi bàn.

Southampton mở tỉ số trước. Ảnh: REX/ Getty 

Tuy nhiên, "Qủy đỏ" cũng chỉ cần hơn 10 phút để lấy lại ưu thế về mặt tỉ số. Phút 20, Pogba sửa sai bằng đường chuyền đẹp, Martial giữ bóng rất chắc trước khi thả bóng vừa tầm cho Rashford dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Southampton. Sau đó 3 phút, đích thân Martial độc diễn mang về bàn thắng thứ 2 cho Man United.

Marcus Rashford và Anthony Martial ghi bàn giúp M.U dẫn người 2-1 trong hiệp 1. Ảnh: Pool/EPA 

Phần còn lại của hiệp 1, hai đội thi đấu giằng co với nhiều pha bóng nguy hiểm. Southampton khiến tất cả bất ngờ khi tự tin cầm bóng, dám dâng cao thi đấu sòng phẳng với M.U. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Ole Solskjaer vẫn là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Chỉ có sự vô duyên của các chân sút áo đỏ mới khiến bàn thắng "ngoảnh mặt".

Bước sang hiệp 2, Man United chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho đối thủ. Southampton dù cầm nhiều bóng nhưng bất lực trước hàng phòng ngự có tổ chức của đội chủ nhà. Lối chơi phòng ngự phản công như "con dao 2 lưỡi" với M.U. Khi Martial và Rashford không nắm bắt cơ hội ghi bàn, "Quỷ đỏ" phải trả giá khi hàng phòng ngự không chịu được sức ép.

Thủ thành De Gea đã phản xạ xuất sắc trước cú sút hiểm hóc của Nathan Redmond ở phút 86, nhưng không thể làm gì trước cú đánh đầu của Obafemi ở phút 90+6. Khoảng thời gian còn lại là quá ít để bất cứ bên nào ghi thêm bàn thắng.

Southampton gỡ hòa phút cuối. Ảnh: Getty 

Chung cuộc Man United bị cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà và đành "giậm chân" ở vị trí thứ 5. Sau vòng 35, "Quỷ đỏ" có cùng 59 điểm với Leicester City nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đua top 4 Premier League sẽ càng thêm hấp dẫn ở những vòng cuối. Trong khi đó, Southampton cũng vẫn xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn