MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Đánh rơi chiến thắng phút cuối, Tây Ban Nha vẫn giữ vững ngôi đầu

HOÀI MINH LDO | 13/10/2019 07:13
Tây Ban Nha vẫn bảo toàn được ngôi đầu bảng F, vòng loại Euro 2020 dù đã bị Na Uy cầm hòa 1-1 ở trận đấu rạng sáng ngày 13.10.

Kém tới 9 điểm trên bảng xếp hạng nhưng Na Uy đã tạo ra nhiều bất ngờ trước đội đầu bảng -  Tây Ban Nha. Được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của HLV Lars Lagerback rất chủ động trong cách chơi. Tuy không thể đôi công nhưng họ cũng có thể cầm bóng, phối hợp ban bật nhỏ trước những bậc thầy của lối đá Tiki-taka.

Trong khi đó, “Bò tót” với vị thế "cửa trên" nghiễm nhiên vẫn là đội ép sân nhiều hơn. Họ cầm bóng vượt trội nhưng thiếu đi sự chính xác và đột biến ở những tình huống cuối cùng.

Ảnh: Getty

Trong 45 phút đầu tiên, lối đá phòng ngự phản công của Na Uy đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha. Khi đường vào trung lộ bị bịt kín, đội khách buộc phải trông chờ vào những pha lên bóng từ hai biên để tận dụng tốc độ của những "máy chạy" như Navas hay Saul. 

Tuy nhiên, Na Uy đứng vững trước mọi sức ép đến từ "gã khổng lồ" của bóng đá Châu Âu. Thậm chí, nếu may mắn hơn họ đã có thể khiến Tây Ban Nha ôm hận ngay trong hiệp 1. Cú đánh đầu quá hiền của Joshua King hay pha bóng lưỡng lự  đáng trách của Omar Elabdellaoui đã khiến kịch tích càng được đẩy cao hơn trong hiệp 2.

Ảnh: Getty

Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Tây Ban Nha bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 47, nhận đường chuyền từ Sergio Busquets, Saul tung cú xa uy lực từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Rune Jarstein mở tỉ số trận đấu.

Ảnh: Getty

Khoảng khắc xuất thần của ngôi sao Atletico Madrid đã mang về bàn thắng cho "Bò tót". Nhưng nhìn chung, đội khách đã chơi không thật sự thuyết phục. Sau khi có bàn dẫn trước, Tây Ban Nha không những không áp đảo được thế trận, mà ngược lại họ còn bị Na Uy dồn ép trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

Đội chủ nhà bình tĩnh chơi bóng và vẫn giữ cự ly đội hình trong hơn 20 phút đầu hiệp 2. Những đường bóng được tổ chức thông minh bởi "nhạc trưởng" Martin Odegaard chính là phương án tấn công chủ đạo của Na Uy, tuy nhiên họ vẫn chưa có điều mình cần.

Ảnh: Getty

Dần dần, các học trò của HLV Lars Lagerback đẩy nhanh tốc độ đến chóng mặt trong 20 phút cuối cùng. Và điều này đã khiến hàng thủ Tây Ban Nha phải bối rối, mắc sai lầm.

Phút bù giờ thứ 3, đội chủ nhà tổ chức tấn công rất tốt, Omar Elabdellaoui có pha thoát xuống nguy hiểm, buộc thủ môn Kepa phải phạm lỗi.

Na Uy được hưởng phạt đền và từ khoảng cách 11m, tiền đạo Joshua King đã không mắc sai lầm, ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Ảnh: Vegard Wivestad

Với kết quả này, Tây Ban Nha vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 19 điểm sau 7 trận đã đấu. Trong khi đó, Na Uy có 10 điểm, đứng thứ 4 bảng F, kém Romania và Thụy Điển lần lượt 3 và 4 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn