MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

De Gea quá hay, Solskjaer lập kỷ lục trong ngày M.U hạ Tottenham

VIỆT HÙNG LDO | 14/01/2019 07:30
Đúng như dự đoán, Tottenham và Manchester United đã mang tới cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá cuối tuần hấp dẫn.

24 giờ trước khi trận đấu diễn ra, Arsenal bất ngờ ngã ngựa trước West Ham. Với kết quả đó, cục diện của 6 đội dẫn đầu có thể bị xáo trộn với sự vươn lên của Man United hoặc Tottenham sẽ kéo dài thêm khoảng cách với đội bóng cùng thành phố.

Đội được đánh giá nhỉnh hơn tất nhiên là Spurs với lợi thế sân nhà Wembley. Tuy nhiên, với 5 trận toàn thắng từ khi nhậm chức, Ole Solskjaer cùng "Quỷ đỏ" đang tràn đầy hưng phấn. Đội khách quyết giành 3 điểm ở trận này.

Solskjaer hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp. Ảnh: Reuters.
Sir Alex cũng đến sân Wembley để dự khán. Ảnh: REX.

Quyết tâm đó của M.U được cụ thể hóa bằng các pha áp sát và chủ động ngay từ đầu. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng Spurs lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm được mạch liên lạc giữa các cầu thủ ở những tình huống quyết định. 

Man United thể hiện bộ mặt như 5 trận trước dù đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Phòng ngự chủ động và tổ chức phản công mạch lạc, nếu nắn nót và cẩn thận hơn, những ngòi nổ như Martial hay Lingard có thể mở điểm rất sớm.

Martial có cơ hội khá ngon ăn. Ảnh: Getty.

Tình huống đáng chú ý nhất của Tottenham ở hiệp 1 là pha ghi bàn trong tư thế việt vị của Harry Kane. Tiền đạo người Anh tỏ ra bực bội sau quyết định của trọng tài. Phản ứng có phần thái quá của Kane là hệ quả của việc anh bị kèm quá chặt trong những phút đầu.

Kane ăn mừng hụt sau tình huống việt vị. Ảnh: Getty.

Bước ngoặt của hiệp 1 đến từ tình huống xuất thần của Pogba. Từ khoảng cách hơn 25m, tiền vệ người Pháp phất bóng quá chính xác để Rashford băng lên. Chỉ mất 1 nhịp khống chế, chân sút "Quỷ đỏ" tung cú sút chéo góc làm bó tay thủ môn Lloris. Đồng hồ điểm ở phút 45 và đó cũng là kết quả của hiệp 1.

Pha phối hợp quá đẹp và sắc bén của M.U. Ảnh: Daily Mail.

Những tưởng Spurs sẽ trình diễn bộ mặt khác sau giờ nghỉ nhưng mọi chuyện còn đi theo chiều hướng tệ hơn. Không còn kiểm soát được nhiều bóng, đội chủ nhà còn liên tục chịu sự vây hãm của đối thủ. Chỉ trong 12 phút từ 50-62, Pogba có 3 tình huống khiến Lloris phải trổ tài hết cỡ.

Pogba 3 lần chào thua trước người đồng đội ở tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Sự nóng vội tìm bàn gỡ của Tottenham được thể hiện qua các cú dứt điểm của Eriksen, Alli và Son Heung-min. Nếu Eriksen vội vàng "bắn chim" từ khoảng cách 30m, Alli lại quá ham dứt điểm khi không căng ngang trước khung thành cho Son. Bản thân tiền đạo người Hàn Quốc cũng dứt điểm thiếu chính xác trong nhiều tình huống.

Các chân sút của “Gà trống” quá nóng vội. Ảnh: Daily Mail.

De Gea liên tiếp cản phá được các cú sút hiểm hóc từ đối thủ khiến sự vội vàng của Tottenham càng được thể hiện rõ. Tính đến phút 80, anh có 10 pha cứu thua cho đội nhà trong đó có 6 tình huống cực kì nguy hiểm.

Trọng tài thổi còi mãn cuộc, De Gea có trận thứ 97 giữ sạch lưới cho Manchester United. Với Solskjaer, ông là HLV đầu tiên trong lịch sử CLB có chuỗi 6 trận toàn thắng từ ngày ra mắt.

Solskjaer vẫn chưa kết thúc tuần trăng mật cùng đội nhà. Ảnh: Reuters.

Kết quả 1-0 giúp "Quỷ đỏ" có 41 điểm, xếp thứ 6 nhưng chỉ kém Arsenal về hiệu số. Trong khi đó với Tottenham, họ đã đánh mất cơ hội gia tăng khoảng cách với Chelsea.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn