MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm nhấn Chelsea thua ngược Southampton: Havertz "tàng hình" tới khi nào?

TÌNH LÂM LDO | 31/08/2022 09:19
Dù đã có bàn thắng dẫn trước của Sterling, nhưng Chelsea vẫn phải chịu thua Southampton 2-1 và nhận thất bại thứ 2 tại Ngoại hạng Anh năm nay.

Trung lộ Chelsea “mở cửa chào khách”

Ở trận đấu gặp Southampton, huấn luyện viên Tuchel nhận tin dữ khi Reece James bị ốm và không thể ra sân. Cộng với tiền vệ số 1 là Kante chấn thương dài hạn, ông đã buộc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật Chelsea từ 3-4-3 sở trường chuyển sang dùng 4-3-3. Điểm nhấn chính là việc Jorginho đóng vai trò mỏ neo, để Mason Mount và Loftus Cheek chơi vị trí sở trường của họ như hai tiền vệ box to box.

Về mặt tấn công, Chelsea có chút khởi sắc trong khoảng 30 phút đầu, với hàng loạt cơ hội và bàn thắng của Sterling phút 23. Dù vậy, hàng thủ không tạo ra được sự an tâm và cuối cùng The Blues bị thủng lưới 2 bàn ở các phút 28 và 45+1.

Trong cả hai bàn thắng, Chelsea đều cho thấy, lỗ hổng cực lớn nơi trung lộ, để đối thủ thoải mái xâm nhập và dứt điểm từ tuyến hai. Rõ ràng, việc huấn luyện viên Tuchel bố trí 3/4 hậu vệ già nua trên 30 tuổi và một Jorginho quá yếu ớt đã phơi bày ra khoảng trống, cho Southampton tha hồ oanh tạc. Bản thân tiền vệ phòng ngự người Ý còn chẳng có nổi 1 lần chặn cú sút thành công.

Nhờ đó, Southampton chỉ dứt điểm 9 lần, nhưng 7 lần trong số đó đi trúng khung thành của thủ môn Mendy. Khi tấm khiên chắn quá yếu ớt và chậm chạp, thủ môn người Senegal phơi mình trước nguy hiểm là đương nhiên.

Kai Havertz đang làm gì tại Chelsea?

Tiền vệ Kai Havertz tiếp tục được huấn luyện viên Tuchel tin tưởng cho đá chính trước Southampton. Đây đã là trận thứ 5 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mùa này sao tuyển Đức được xuất phát từ đầu trận. Nhưng vẫn như mọi lần, Havertz tiếp tục mờ nhạt với không bàn thắng và không kiến tạo, rồi bị thay ra phút 66. 

Trong 4 trận đấu đầu mùa, Kai Havertz được trang Opta thống kê là tiền đạo chạy chỗ không bóng nhiều nhất Ngoại Hạng Anh, với 114 lần và 37 lần xâm nhập vòng cấm. Đó là một thống kê vượt trội về việc anh đã chăm chỉ như thế nào. Nhưng có lẽ do chơi không bóng quá nhiều, giờ đây Kai Havertz quên hẳn cách cầm bóng, kiến tạo và dứt điểm sao cho hiệu quả.

Bước sang mùa giải thứ 3 tại Chelsea, Kai Havertz vẫn chưa biết mình giỏi nhất ở vị trí nào. Trận thì anh đá cánh trái, trận anh chơi cánh phải, trận lại đá số 9 ảo. Điểm chung là dù ở đâu, Kai vẫn dứt điểm kém và giờ còn tịt luôn khoản kiến tạo. Rõ ràng, hợp đồng bom tấn 75 triệu bảng của Chelsea đang tiến gần tới việc trở thành “bom xịt”, như những gì mà Timo Werner hay Romelu Lukaku từng thể hiện trước đó.

Hàng tiền vệ của The Blues chẳng là gì khi thiếu Kante

Trước Southampton, huấn luyện viên Tuchel đã phải sử dụng Ruben Loftus-Cheek và Mason Mount chơi tiền vệ trung tâm, còn Jorginho đá mỏ neo. Trên lý thuyết, đó đều là vị trí sở trường của họ trước đây. Dù vậy, sau khi phải gò mình chơi quá lâu bên cánh phải, Cheek tỏ ra kém thích nghi. Anh thường xuyên chuyền hỏng và không tạo được dấu ấn gì, rồi bị thay ra do chấn thương ở phút 45.

Thiếu Kante, nhân sự tuyến giữa Chelsea chẳng còn ai đủ sức tranh chấp, phòng ngự. Jorginho có thể điều tiết trận đấu, nhưng anh quá chậm chạp và yếu đuối vì thể hình mỏng cơm. Cheek chỉ là một cầu thủ tầm trung và không thể đảm bảo sự an tâm. Phương án sử dụng Conor Gallagher thì thất bại thảm hại khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Leicester. Còn về Kovacic, anh thậm chí còn chấn thương nhiều hơn Kante và cũng chỉ mới trở lại.

Mùa giải năm nay, Chelsea đang cuống cuồng mua thêm hậu vệ. Họ đã có được Cucurella, Koulibaly, Fofana và còn để mắt tới trung vệ Gvardiol của Leipzig. Tuy vậy nếu không chịu bổ sung một tiền vệ trung tâm chất lượng, cuộc khủng hoảng của huấn luyện viên Tuchel sẽ còn kéo dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn