MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm nhấn Derby Manchester: Man United đã trở lại!

Văn An LDO | 15/01/2023 07:35
Dù xảy ra tranh cãi nhưng không thể phủ nhận, Man United chơi hay hơn Man City trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Manchester United vượt qua Manchester City với tỉ số 2-1 trong trận đấu nhiều tranh cãi.

Jack Grealish là người mở tỉ số cho Man City. Tuy nhiên, Bruno Fernandes và Marcus Rashford lần lượt lập công giúp đội chủ nhà lội ngược dòng thành công.

Man United chen chân vào cuộc đua vô địch

Với chiến thắng trước Man City, Man United chỉ còn kém ngôi đầu của Arsenal 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nên nhớ, Man United sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal tại vòng 21.

Man United là đội chơi lấn lướt hơn trong hiệp 1, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Tưởng chừng như họ sẽ phải trả giá khi Grealish đưa Man City vượt lên dẫn trước ở phút 60.

Thế nhưng, bàn gỡ gây tranh cãi của Fernandes ở phút 78 giúp Man United lấy lại thế trận. Trước đó, Rashford đã rơi vào thế việt vị nhưng nhường bóng để Fernandes ghi bàn. Sau đó, trọng tài chính xác nhận Rashford không tham gia vào tình huống và công nhận bàn thắng.

4 phút sau, Rashford nâng tổng số bàn thắng sau World Cup 2022 lên 8 bàn với pha lập công ấn định chiến thắng 2-1.

Man United hiện đang kém Man City 1 điểm, và nếu giành chiến thắng trước Arsenal, "Quỷ đỏ" có tràn trề cơ hội đua vô địch. Họ là đội duy nhất đánh bại Arsenal ở mùa này, với chiến thắng 3-2 ở lượt đi.

Ngược lại, thất bại khiến Man City thực sự gặp vấn đề. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của họ sau trận thua sốc tại Carabao Cup trước Southampton.

Man City cần cải thiện phong độ sân khách

Man City sở hữu hàng công chất lượng nhưng đang gặp vấn đề khi thi đấu trên sân khách. Pha lập công của Grealish vào lưới Man United chỉ là bàn thắng thứ 6 của họ trong 8 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Trong số đó, một nửa đến từ chiến thắng 3-1 trước Leeds.

Giới chuyên môn nhận định, các đối thủ của Man City nhận ra sự nguy hiểm của Erling Haaland và đang có những phương án phong tỏa hiệu quả. Haaland lập cú đúp vào lưới Leeds tại Elland Road, nhưng đó cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Na Uy trên sân khách kể từ tháng 9.

Nếu Man City muốn bắt kịp Arsenal, họ phải có những phương án tấn công mới và không thể phụ thuộc vào Haaland.

Martial hết cơ hội ở Man United

Anthony Martial chỉ thi đấu 45 phút trong trận đấu này và không để lại nhiều dấu ấn. Cầu thủ 27 tuổi xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1 và thường xuyên mắc lỗi việt vị. 

Martial trụ lại Man United kể từ khi gia nhập vào tháng 8.2015. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng của các Manucians.

Cựu tiền đạo của Monaco thể hiện phong độ thất vọng và không phát huy hết tiềm năng. Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer từng cố gắng và thất bại trong việc loại bỏ chân sút người Pháp khi nắm quyền tại Man United.

Martial hiện đang có mùa giải thứ 8 tại Old Trafford, nhưng màn trình diễn trước Man City củng cố quan điểm, thời gian của anh tại M.U sắp kết thúc.

Việc ký hợp đồng với Wout Weghorst sẽ gây áp lực lên vị trí của Martial. Về lâu dài, Man United đang lên kế hoạch chiêu mộ một trung phong đẳng cấp thế giới ở hè năm nay. 

Với chỉ 3 bàn thắng ở mùa này, Martial không đáp ứng được yêu cầu tại Old Trafford và màn trình diễn tồi tệ trước Man City đã chứng minh điều đó.

"Rashford đã việt vị, còn Bruno thì không, nhưng Rashford khiến thủ môn và các trung vệ Man City mất tập trung. Chuyện là vậy đấy. Chúng tôi biết mình đang chơi ở đâu. Thật khó cho các trọng tài khi phải đưa ra quyết định ở những sân vận động như Old Trafford", Pep Guardiola nói về bàn thắng của Bruno Fernandes.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn