MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Manchester United

Điểm nhấn Man United 2-2 Leeds: Nỗi nhớ Casemiro

Văn An LDO | 09/02/2023 07:42
Man United có trận đá bù vòng 8 khó khăn trên sân nhà trước Leeds khi để tuyến giữa của đối thủ bóp nghẹt gần như cả trận đấu.

Manchester United giành 1 điểm trước Leeds trong bối cảnh để đối thủ dẫn trước 2 bàn.

Wilfried Gnonto mở tỉ số cho Leeds ngay ở giây 55. Sau đó, Raphael Varane đá phản lưới nhà khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút.

Bàn thắng ở phút 62 của Marcus Rashford giúp Man United lấy lại thế trận trước khi Jadon Sancho vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn để mang về 1 điểm cho đội chủ nhà.

Rashford và Sancho giúp Man United giành 1 điểm vất vả. Ảnh: Manchester United

 1 điểm chưa thể làm hài lòng Man United

Khi Varane đưa bóng vào lưới David de Gea giúp Leeds dẫn trước 2-0 ở phút thứ 48, các cổ động viên đội khách tại Old Trafford đã mơ về chiến thắng đầu tiên trên sân khách trước M.U kể từ năm 1981.

Thế nhưng, bàn thắng của Rashford và pha lập công của Sancho là đủ để đoàn quân của Ten Hag tránh thất bại đầu tiên trên sân nhà tại Premier League kể từ tháng 8 năm ngoái. Tất nhiên, đây vẫn là kết quả tích cực với Leeds, đội mới sa thải huấn luyện viên.

Việc Casemiro bị treo giò ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của Man United. Cho đến khi Sancho và Facundo Pellistri vào sân thay cho Wout Weghorst và Alejandro Garnacho, sự khởi sắc mới trở lại với họ.

Đáng nói hơn khi Ten Hag không còn nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ khi Casemiro vẫn bị cấm thi đấu trong 2 trận đấu tiếp theo và Scott McTominay ngồi ngoài vì chấn thương. 

Adams và McKennie tạo ra sự khác biệt

Hàng tiền vệ của Man United lép vế trước Leeds. Ảnh: Manchester United

Lần đầu tiên, bộ đôi tuyển thủ người Mỹ là Tyler Adams và Weston McKennie có dịp ra mắt Leeds. Trong 30 phút đầu tiên, bộ đôi này áp đảo hoàn toàn Man United ở khu vực giữa sân.

Bộ ba tiền vệ của Man United gồm Marcel Sabitzer, Fred và Bruno Fernandes gần như không thể lên bóng, đặc biệt là sự theo kèm giữa Adams với Fernandes. Trong khi đó, tân binh Sabitzer vẫn cần thời để thích nghi.

Hành quân đến Old Trafford với hy vọng nhiều hơn kỳ vọng, nhưng Leeds để lại màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt là vị trí của Adams và McKennie ở hàng tiền vệ, cho thấy họ vẫn có thể tiến bộ trong thời gian tới.

Sancho tự tin trở lại

Với việc Antony bị chấn thương, Sancho sẽ đá chính ngay từ đầu nếu không dính chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng vào sân và giúp Man United có điểm. Được tung vào sân khi Leeds đang dẫn trước 2-0, Sancho khiến đội khách gặp khó khăn ở cánh trái gần như ngay lập tức tạo ra tác động.

Ten Hag thừa nhận, sự mất tự tin khiến Sancho sa sút phong độ. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh không cho thấy điều đó trước Leeds. Sancho thi đấu tự tin vào tự mình tạo ra nhiều cơ hội, trong đó tỏa sáng với 1 bàn thắng.

Man United lỡ cơ hội vượt lên Man City. Ảnh: Manchester United

Man United hiểu rõ, Sancho cần thời gian và sự kiên nhẫn. Với việc Antony và Anthony Martial phải ngồi ngoài, và Weghorst gặp nhiều khó khăn, Sancho sẽ cần thiết cho giai đoạn cuối mùa.

Thống kê đáng chú ý

- Bàn thắng của Gnonto mới chỉ là lần thứ hai Man United để thủng lưới ngay phút đầu tiên tại Old Trafford. Trước đó, Edin Dzeko ghi bàn ngay phút đầu tiên giúp Man City dẫn trước Man United vào ngày 25.3.2014.

- Trận thua gần nhất của Man United trên sân nhà trước Leeds diễn ra vào ngày 28.2.1981.

- Rashford là cầu thủ Man United đầu tiên ghi bàn trong 6 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League kể từ Wayne Rooney (tháng 2 đến tháng 4.2012)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn