Chelsea đã bị chính các cổ động viên nhà la ó trong 2 trận đấu gần nhất. Thật sự là nỗi thất vọng lớn khi họ được đá trên sân nhà nhưng vẫn thua Aston Villa và còn phải nhận 1 thẻ đỏ của Malo Gusto.
Sai lầm đầu tiên có lẽ là quy định tuyển chọn tân binh của The Blues. Ban lãnh đạo đội bóng đặt ra quy định từ kỳ chuyển nhượng hè 2023 là không mua cầu thủ trên 25 tuổi. Như vậy, những ngôi sao thuộc dạng "cứng cựa" tại Premier League như James Maddison và James Ward-Prowse đã bị loại từ "vòng gửi xe". Chelsea thậm chí cũng loại luôn những trường hợp có phụ phí và lương cao như Declan Rice.
Sau cùng, The Blues đã trả số tiền cho Cole Palmer nhiều hơn những gì Tottenham bỏ ra cho thương vụ James Maddison. Họ bỏ 53 triệu bảng để đón Romeo Lavia, nhiều hơn 23 triệu bảng so với những gì West Ham tậu James Ward-Prowse từ Southampton. Cuối cùng, cơn điên loạn dừng lại ở Moises Caicedo khi The Blues bỏ tới 115 triệu bảng để tậu tiền vệ này từ Brighton. Dở ở chỗ, tất cả các bản hợp đồng này hoặc báo hại Chelsea hoặc chưa đóng góp được gì nổi bật.
Vị trí và vị thế của các cầu thủ trong đội hình Chelsea hiện cũng rất hỗn độn. Conor Gallagher từng bị đồn sẽ rời Chelsea trong suốt những tháng của phiên chợ hè. Đến cuối cùng, tiền vệ người Anh vẫn ở lại và trở thành trụ cột ở tuyến giữa. Gallagher đã đá chính mọi trận đấu từ đầu mùa và được chọn là người đeo băng đội trưởng khi Reece James và Ben Chiwell vắng mặt.
Còn với Trevoh Chalobah, anh cũng chưa biết tương lai của mình tại Stamford Bridge lúc này ra sao khi hậu vệ này luôn nằm trong danh sách bị thanh lý nhưng vẫn còn ở lại.
Chilwell được bầu làm đội phó nhưng vẫn chưa được xuất phát trong bất cứ trận đấu nào với vai trò hậu vệ trái quen thuộc, thường là tiền vệ bám biên. Trong khi đó, ở 2 trận gần nhất, anh còn phải vào sân từ ghế dự bị.
Chấn thương cũng là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea thảm hại như hiện nay với 12 ca. Christopher Nkunku và Carney Chukwuemeka bị đau khiến mọi toan tính về chiến thuật của Pochettino bị phá sản. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn của Nkunku và Jackson trong chuyến du đấu hè đã không được tái hiện trong mùa giải này. Với trường hợp của Chukwuemeka, khi tiền đạo này chấn thương, Poch đã thử cho Enzo Fernandez đá cao hơn nhưng không ăn thua.
Còn ở bên cánh phải, Chelsea đã bó tay trong việc tìm người thay thế James. Không một ai trong đội hình The Blues có khả năng để thay thế tầm ảnh hưởng của người đội trưởng câu lạc bộ.
Dù đang vướng vào nhiều khó khăn nhưng Chelsea không phải không có lý do để lạc quan. Pochettino có lý khi nói đội bóng của ông đã nhận nhiều quyết định bất lợi của các trọng tài. Chỉ số bàn thắng dự kiến (xG) của Chelsea trong mỗi trận đang vênh rất nhiều so với con số thực tế họ làm được. Ví dụ trong trận đấu với Nottingham Forest, Chelsea có xG là 2,3 nhưng không ghi được bàn nào.
Thất bại trước Aston Villa là trận đầu tiên Chelsea không thể kiểm soát bóng trên 60% do họ chỉ còn 10 người trên sân. The Blues được nhận định cũng khá xui khi từ đầu mùa họ đã sút khung thành trúng đích 28 lần nhưng chỉ có 5 bàn thắng. Trong 4/6 trận đấu đã qua, The Blues đã tạo ra 3 cơ hội lớn trở lên, nhưng trong số đó chỉ có 3 cơ hội được tận dụng.
Nếu người hâm mộ của đội bóng này kiên nhẫn, họ có thể được chứng kiến hình ảnh Chelsea hoàn toàn khác khi các trụ cột trở lại đầy đủ sau chấn thương.