MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Goal.

Đội hình "không còn ai", Tottenham thất bại dễ dàng trước Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 22/02/2020 21:27
Quá nhiều ca chấn thương quan trọng cùng với mâu thuẫn nhỏ với Dele Alli, Jose Mourinho bất lực trước nhiệm vụ giúp Tottenham giành điểm tại Stamford Bridge.

Chấn thương của Son Heung-min và Harry Kane khiến Jose Mourinho không còn tiền đạo thực thụ nào trong đội hình để đá derby London. "Người đặc biệt" xếp Steven Bergwijn đá cặp cùng Lucas Moura trên hàng công.

Trận này, Dele Alli bị đẩy lên băng ghế dự bị sau khi có hành động không đúng mực hồi giữa tuần tại Champions League. Tiền vệ người Anh đã trả giá sau khi phản ứng vô tổ chức lúc bị Mourinho rút ra ngoài sân.

Bên phía Chelsea, thủ môn Kepa vẫn dự bị do phong độ gần đây quá kém. Ảnh: Getty.

Không có tiền đạo chuẩn, Tottenham gặp khó trong việc triển khai thế tấn công dù có lúc cầm nhiều bóng hơn Chelsea. Đội chủ nhà chơi bình tĩnh hơn để khai thác điểm yếu hàng phòng ngự của Spurs. Chỉ mất 15 phút, họ đã thành công.

Từ cú sút đập cột dọc của đồng đội, bóng nảy ra chừng 10m, đưa Olivier Giroud vào tư thế thuận lợi để bắt 1 chạm. Tiền đạo người Pháp sút bóng rất mạnh và găm vào góc chết của khung thành.

1-0 cho Chelsea trong ngày Giroud được trở lại đội hình chính. Tinh thần của Chelsea đã lên rất cao từ sau tình huống đó.

Ảnh: Getty.

Trận này, một người cũ khác của Chelsea là Marcos Alonso đã được tung vào sân ngay từ đầu. Trong lần hiếm hoi được ra sân, hậu vệ người Tây Ban Nha cũng kịp để lại dấu ấn.

Trong pha băng lên từ tuyến dưới ở phút 48, Alonso tung cú dứt điểm 1 chạm rất căng khiến Lloris không thể cản phá. Tỉ số là 2-0 cho Chelsea và kết cục dường như đã được an bài từ sớm.

Đến phút 84, tiếp tục là Alonso có pha đá phạt đưa bóng dội xà ngang khung thành Tottenham để lại nhiều tiếc nuối.

Ảnh: Getty.

Trận này Tottenham đã chơi rất cố gắng nhưng không thể cụ thể hóa được bất cứ cơ hội nào, thất bại là điều không khó hiểu. Dù trước đó ở phút 89, đội khách đã có bàn rút ngắn tỉ số khi Antonio Rudiger lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Trận thua khiến Spurs giẫm chân ở vị trí thứ 5 với 40 điểm, hơn Sheffield 1 điểm nhưng đá đã nhiều hơn 1 trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn