MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội hình miễn phí chuyển nhượng mùa Hè tới: Quá nhiều siêu sao!

VIỆT HÙNG LDO | 15/11/2021 07:49

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông còn chưa mở cửa nhưng ngay từ lúc này, đã có rất nhiều ngôi sao sáng gần như chắc chắn sẽ tìm bến đỗ mới.

Nếu sắp xếp theo sơ đồ 4-3-3, đội hình các ngôi sao sẽ ra đi miễn phí trong mùa Hè tới hiện đã tìm được đủ 11 người và tất cả đều rất hay.

Ở vị trí thủ môn sẽ là Lloris của Tottenham. Thủ thành người Pháp năm nay 34 tuổi và đã có 10 năm chơi cho Spurs. Hợp đồng của Lloris với Spurs có giá trị 100.000 bảng/tuần và "Gà trống" không có ý định giữ anh nữa.

Tottenham muốn gọi trở lại Gollini từ Atalanta. Bản thân Lloris cũng tuyên bố muốn kết thúc sự nghiệp tại quê nhà Pháp.

Vị trí hậu vệ phải là Cuadrado của Juventus. Ngôi sao người Colombia đã ở Torino 6 năm nhưng đang bế tắc trong việc gia hạn thêm 2 năm. Nếu gia hạn thành công, Juve có thể là nơi kết thúc sự nghiệp của Cuadrado. Ngược lại, anh sẽ ra đi để tìm thử thách cuối cùng.

Cặp trung vệ sẽ là Rudiger (Chelsea) và Sule (Bayern Munich). Rudiger được Tuchel trao lại cơ hội và đá rất tốt nhưng chỉ còn 6 tháng hợp đồng. Nhiều đội đã liên hệ với anh như Real Madrid. Sau khi vô địch Champions League cùng Chelsea, Rudiger có thể tìm bến đỗ mới.

Trong khi đó, Sule được dự đoán sẽ thế chỗ của Rudiger ở Chelsea. Trung vệ 26 tuổi đá vẫn tốt nhưng không thể tìm được tiếng nói chung với Bayern trong khoản gia hạn hợp đồng. Tài chính của "Hùm xám" bị ảnh hưởng nhiều qua đợt COVID-19 vừa qua nên đang khá khó khăn.

Hậu vệ trái sẽ là Azpilicueta. Anh đã 32 tuổi và chơi cho Chelsea được 10 năm. Với The Blues, Azpilicueta đã có đủ mọi danh hiệu lớn. Với sự xuất hiện của James và Chalobah đang đá tốt, Azpilicueta có thể hài lòng và mỉm cười rời The Blues với tư cách huyền thoại.

Bộ 3 tiền vệ của sơ đồ này rất đáng chú ý, gồm Pogba (Manchester United), Kessie (AC Milan) và Dybala (Juventus). Pogba và Kessie đều có điểm chung là không muốn gia hạn thêm hợp đồng với đội chủ quản. Trong khi đó, Dybala muốn nâng lương còn Juventus không đáp ứng nổi yêu cầu của chân sút người Argentina.

Cặp cánh sẽ là một già, một trẻ. Cánh trái là Dembele (Barcelona) còn cánh phải là Insigne (Napoli). Với Dembele, từ khi anh chuyển đến sân Nou Camp với giá 124 triệu bảng, tiền đạo này chấn thương liên tục. Có câu nói đùa rằng, mỗi khi Dembele trở lại sân cỏ, anh lại phải làm quen với một huấn luyện viên mới của Barca. 

Trong khi đó, Insigne và người đại diện đang bị Chủ tịch De Laurentiis đổ lỗi trong việc không đàm phán gia hạn hợp đồng. Nếu Napoli có thể có Scudetto mùa này, Insigne sẽ ở lại hoặc anh sẽ tìm kiếm thử thách mới.

Trong khi đó, người cuối cùng ở vị trí trung phong là Mbappe (PSG). Ngôi sao được săn lùng nhất thế giới hiện tại đã quyết ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào Hè tới. Vài tháng trước, Real Madrid từng chấp nhận trả 220 triệu Euro nhưng PSG không cần tiền và không muốn ở cửa dưới Real trong thương vụ này. Tuy nhiên, Mbappe đã chốt sổ bằng câu nói: "Nếu rời PSG, điểm đến duy nhất sẽ là Real Madrid".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn