MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pep Guardiola còn bao nhiêu động lực trong mùa giải tới khi đã quá vĩ đại với Man City? Ảnh: AFP

Động lực nào cho Pep và Man City sau 4 danh hiệu Premier League liên tiếp?

VIỆT HÙNG LDO | 20/05/2024 14:11

Pep Guardiola vẫn ở lại sau khi cùng các học trò vừa làm nên cột mốc lịch sử mới trong kỷ nguyên Premier League. Thế nhưng, việc duy trì vị thế để tiếp tục thành công trong một môi trường cạnh tranh là điều không hề đơn giản, thậm chí với chính Man City.

Phải đến một giờ đồng hồ sau khi trận đấu với West Ham kết thúc, các cầu thủ Man City mới nâng cao danh hiệu vô địch trên sân nhà Etihad. Khác với mọi năm, lần này The Citizens đã chuẩn bị cho màn nâng cúp rất kín đáo. Trong bối cảnh người hâm mộ Arsenal đã thấy trước đội bóng chuẩn bị rầm rộ như thế nào (làm khung chào, mời huyền thoại đến sân), những fan của Man City lại khá bình thản và không nôn nóng dù quyền tự quyết trong tay họ.

Khi West Ham rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, bên ngoài đường pitch, Pep Guardiola đã nổi đóa. Ông thầy người Tây Ban Nha giận dữ, ném luôn chai nước đang uống xuống đất với vẻ mặt cáu kỉnh. Man City khi đó vẫn đang dẫn bàn, sút nhiều gấp 8 lần đối thủ còn Arsenal thậm chí chưa vươn lên trước Everton. Thái độ đó của Pep cho thấy, dù cơ hội vô địch đã quá chắc chắn nhưng khi mọi thứ chưa phải 100%, không một giây nào đội bóng được phép chủ quan.

Mọi cầu thủ, nhân viên và các khâu chuẩn bị của Man City cho màn nâng cúp đều được thực hiện như thái độ cẩn thận của Pep Guardiola. Cuối cùng, chỉ có người hâm mộ là ăn mừng sớm khi đội nhà dẫn 3-1. Các cầu thủ cũng phải đợi đến tiếng còi mãn cuộc mới để lộ vẻ mặt mãn nguyện.

Cho đến khi trận đấu chưa kết thúc, Pep Guardiola vẫn rất sát sao từng phút một. Ảnh: AFP

Sau mùa giải này, Pep Guardiola vẫn ở lại với Man City khi hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến hè 2025. Nếu kết thúc vào thời điểm đó, cựu thuyền trưởng Barcelona và Bayern Munich sẽ có 9 năm gắn bó với sân Etihad. Pep không cần thêm danh hiệu nào nữa vì ông đã có đủ để trở thành huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.

"Thực tế tôi đang gần với cánh cửa rời đi thay vì ở lại. Tôi đã có cuộc nói chuyện với câu lạc bộ. Mùa tới, tôi vẫn làm công tác của mình và sẽ trao đổi kĩ hơn với ban lãnh đạo đội bóng. 8 năm hay 9 năm hay lâu hơn nữa, rồi mọi người sẽ biết thôi" - Pep Guardiola chia sẻ.

Trong 8 năm qua tại Man City, Pep cũng gặp vô vàn áp lực khi buộc phải thành công từ năm này qua năm khác. Thế nhưng, sức ép trên truyền thông đã nhẹ hơn rất nhiều so với 4 năm làm việc tại Barcelona dù đã giành tới 2 Champions League với Blaugrana. Câu hỏi đặt ra lúc này, làm thế nào để Pep vẫn duy trì được động lực trong mùa giải tới, khi một người đã giành được mọi thứ nhưng tự đẩy mình vào thế buộc phải thành công.

"Tôi đã có điều đó ở Istanbul mùa trước (chức vô địch Champions League). Mọi chuyện giờ đã là quá khứ rồi. Tôi vẫn còn hợp đồng tại đây nhưng quả thực, sự mệt mỏi là điều khó tránh trong một số khoảnh khắc.

Mùa này, chúng tôi vẫn giành chiến thắng với dàn nhân sự có nhiều người mới. Tôi và các cầu thủ từng nghĩ chưa có đội nào vô địch 4 mùa liên tiếp, vậy tại sao cả đội lại không thử? Giờ đây, khi đã làm được điều đó, câu hỏi hiện ngay ra trước mắt là tiếp theo sẽ là gì?" - Pep Guardiola chia sẻ.

Hình ảnh đã trở nên quen thuộc với Pep Guardiola và Man City. Ảnh: AFP

Chức vô địch vừa có với Man City là lần nâng cúp thứ 6 trong 7 năm qua kể từ khi Pep đặt chân tới Premier League. Nhìn rộng ra, trong 15 năm cầm quân chuyên nghiệp, ông đã có tới 12 lần vô địch quốc gia. Càng thành công, áp lực phải thành công hơn nữa lại bủa vây. Pep rất vĩ đại nhưng ông cũng chỉ là con người, sẽ có lúc mệt mỏi và phải dừng lại.

"Vài năm trước, Liverpool đã chỉ cho chúng tôi thấy giới hạn của đội bóng đến đâu. Hai mùa giải gần đây là Arsenal. Nhìn vào cách họ chơi mới thấy thông điệp của Mikel Arteta rất rõ, họ sẽ còn ở đây và là đối trọng của Man City trong những năm tới.

Tôi sẽ nhớ anh ấy (Jurgen Klopp) rất nhiều. Klopp là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Chính anh ấy đã nâng tôi lên một tầm cao mới với tư cách một huấn luyện viên. Giữa tôi và Klopp tồn tại một sự tôn trọng đặc biệt. Tôi có cảm giác một ngày nào đó Klopp sẽ trở lại. Một lần nữa, cảm ơn anh ấy rất nhiều" - Pep chia sẻ.

Động lực lớn nhất của Pep Guardiola - Jurgen Klopp không còn chinh chiến tại Premier League nữa. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn