MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc Dortmund vào chung kết Champions League mùa này khó tin như cách Marco Reus thể hiện cảm xúc. Ảnh: BVB

Dortmund và hành trình vào chung kết Champions League 2023-2024

TAM NGUYÊN LDO | 28/05/2024 06:20

May mắn đã đi cùng Borussia Dortmund trên hành trình vào chung kết Champions League 2023-2024

Borussia Dortmund trải qua một mùa giải đầy thăng trầm. Đó là sự thất vọng với màn trình diễn tệ hại ở Bundesliga và DFB-Pokal, nhưng ở Champions League, họ còn cách chức vô địch 1 trận đấu nữa.

Gã khổng lồ Real Madrid đứng giữa Dortmund và chiếc cúp tai voi.

Làm sao một đội vốn kém cỏi ở các giải đấu khác lại đang có cơ hội lên ngôi ở châu Âu? Họ may mắn, rất may mắn. Đây là điều không phải người hâm mộ nào cũng sẵn sàng chấp nhận.

Có thể sẽ là một ý tưởng khó chịu khi cho rằng thành công của đội nhà đến nhờ may mắn hơn là do khả năng quyết định, nhưng đó là thực tế ở hoàn cảnh của Dortmund.

May mắn là một phần quan trọng của bóng đá. Nhưng đôi khi nó cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu may mắn có được chấp nhận về một chiến thắng xứng đáng?

Đội ghi nhiều bàn hơn là xứng đáng thắng, dù theo cách nào đi nữa. Và vấn đề ở chỗ, người ta cũng nói, đội bóng đủ mạnh, đủ thực lực tự biết cách tạo ra may mắn cho mình. Để đến một mức độ nào đó, người ta gọi đó là DNA, như Real Madrid ở Champions League là ví dụ.

Dortmund đã may mắn trong suốt hành trình Champions League năm nay, một điều khó có thể xảy ra. Họ đã may nhiều lần ở vòng bảng để đứng đầu một bảng đấu khó khăn có cả AC Milan, Paris St Germain và Newcastle.

Họ đã gặp may mắn trong và ngoài sân cỏ kể từ vòng loại trực tiếp. Dortmund đã rất may mắn với những lá thăm ở mỗi vòng knock-out, thậm chí còn thua về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mọi vòng đấu.

Khi xếp hạng tất cả 32 đội ở Champions League (từ vòng bảng trở đi) mùa này, xét về hiệu số xG mỗi 90 phút (xGD/90), của Dortmund là -0,6, xếp thứ 23 và kém xa Top 3: Manchester City (1,77), Inter (0,94) và PSG (0,91).

Đối thủ của Borussia Dortmund trong trận chung kết là Real Madrid xếp thứ 4 với xGD/90 là 0,72.

Vậy nên, thật khó để chứng minh Dortmund là đội bóng mạnh trong Top 2 ở châu Âu. Họ thậm chí không phải là 1 trong 4 đội mạnh nhất Bundesliga. Nên việc họ cạnh tranh chức vô địch châu Âu với Real Madrid có vẻ hơi vô lý.

Nhưng, như đã nói, họ tự tạo ra may mắn cho mình trên đường đi. Họ khởi đầu với chỉ 1 điểm sau 2 trận vòng bảng, nhưng cuối cùng lại là đội dẫn đầu.

Vào vòng 1/8, họ gặp PSV Eindhoven không quá mạnh, Marco Reus và đồng đội giải quyết tốt nhiệm vụ.

Tại tứ kết, trận thua 1-2 trên sân Atletico Madrid đặt nhiều người vào suy nghĩ về dấu chấm hết cho Dortmund, bởi đại diện Tây Ban Nha nổi tiếng với sự lì lợm.

Hiểm nguy thậm chí vẫn rình rập họ ở trận lượt về tại Đức, dẫn 2 bàn sau 39 phút nhưng bị gỡ hòa 2-2 sau hơn 1 giờ thi đấu. Để rồi 2 bàn thắng liên tiếp trong 3 phút (71 đến 74) lại trao cho thầy trò Edin Terzic tấm vé vào bán kết, nơi họ gặp lại PSG.

Không như vòng bảng mà Dortmund chỉ hòa 1, thua 1 trước đội bóng Pháp, họ thắng cả 2 lượt trận cùng tỉ số 1-0. Vận may họ dựng lên là "bức tường vàng" mà Kylian Mbappe và đồng đội không thể xuyên phá.

May hay không may thì tùy phán xét của mỗi người, nhưng cho đến giờ, Dortmund đã phá hỏng những nhận định đầu mùa của các chuyên gia, các nhà cái và kể cả người hâm mộ bóng đá.

Và dĩ nhiên, họ cũng muốn phá hỏng tham vọng của Real Madrid về chức vô địch châu Âu thứ 15 trong lịch sử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn