MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ Arsenal thất vọng sau khi thất bại trước Nottingham ở vòng 37 Premier League. Ảnh: AFP

Dù buồn nhưng cuối cùng cuộc đua mệt mỏi với Arsenal đã kết thúc

VIỆT HÙNG LDO | 21/05/2023 18:28
Trận thua Nottingham không đáng xấu hổ với Arsenal, nó chỉ như dấu chấm hết, khép lại một mùa giải tuyệt vời với họ.

Các cầu thủ Arsenal có lẽ không biết, trong lúc họ làm khách tại City Ground, tập thể Man City đang theo dõi từng phút qua màn ảnh với mong muốn "Pháo thủ" thất bại. Đến khi trận đấu kết thúc với phần thắng tối thiểu cho Nottingham, Martin Odegaard và các đồng đội cúi đầu thất vọng.

Còn với Ruben Dias và các ngôi sao của Man City, họ ăn mừng cuồng nhiệt tại đại bản doanh với chức vô địch Premier League lần thứ 3 liên tiếp.

Arsenal có lẽ không quá buồn bởi khoảnh khắc họ thua Man City hồi cuối tháng 4 tại Eithad đã đánh dấu cho thất bại trong cuộc đua tay đôi với đối thủ. Sau đó, trận thua Brighton tới 0-3 ngay tại Emirates cuối tuần trước như giọt nước tràn ly khiến hàng vạn fan "Pháo thủ" bỏ về sớm.

Trắng tay rời sân của Nottingham, Arsenal có lẽ đã chọn phương án nghỉ ngơi sớm sau một chặng đua vất vả. Họ cần hồi sức để hướng đến những mục tiêu trong mùa giải mới.

Vết thương này sẽ để lại sẹo trong tâm trí của The Gunners. Có lẽ, sau mùa giải 2003-2004, chưa khi nào Arsenal đua tranh ở Premier League với một tâm thế tuyệt vời như vậy. 

Ngoài Man City, Arsenal vượt trội hơn hẳn mọi đại kình địch còn lại. Họ từng bay cao đến nỗi, những trận hòa và thua trong hơn 1 tháng qua cũng không khiến "Pháo thủ" mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Nỗi buồn của Martin Odegaard và các đồng đội tại City Ground. Ảnh: AFP

Arsenal có thể buồn nhưng nỗi buồn đó không hẳn đến từ chính lối chơi của câu lạc bộ. Họ đã quá xuất sắc, chỉ có điều vẫn kém Man City. Nếu có trách bản thân, Odegaard và các đồng đội nên cảm thấy tiếc khi Man City sảy chân, họ không thể tận dụng để kéo dài khoảng cách hơn nữa. The Citizens đang là đội mạnh nhất châu Âu theo bảng xếp hạng của UEFA.
Đội bóng của Pep đang chuẩn bị tinh thần cho cú ăn ba vĩ đại. Arsenal - một thế lực cũ mới hồi sinh trở lại trong mùa giải này không đua tranh được là điều đương nhiên.

Điều đáng lo nhất với Mikel Arteta là tâm lí của các cầu thủ trẻ. Họ đã khát khao và nỗ lực vượt bậc nhưng không thể chạm tới vinh quang. Người trẻ dễ thăng hoa nhưng cũng dễ tuyệt vọng.

Sau mùa này, thủ lĩnh Granit Xhaka cũng rời đội, dần dần những người lớn tuổi trong đội hình "Pháo thủ" sẽ chia tay, để lại cho Arteta một tập thể trẻ hóa hoàn toàn. Giữ được tâm lí cho nhóm ngôi sao này là nhiệm vụ trước mắt của chiến lược gia trẻ tuổi người Tây Ban Nha.

Năm sau, Liverpool sẽ mạnh hơn khi đang thanh lọc lực lượng rất triệt để. Manchester United và Chelsea có tham vọng rất lớn. Manchester City vẫn hùng mạnh bậc nhất và còn đó Newcastle mới nổi lên.

Trước mắt Arsenal là quá nhiều áp lực. Các Gooners đang lo sợ, sau chuỗi thăng hoa mùa này sẽ là một quãng thời gian lao dốc. Họ sợ đây đã là đỉnh cao của thế hệ cầu thủ hiện tại, không thể đòi hỏi hơn được nữa.

Làm sao để Arsenal mạnh hơn mùa giải này là bài toán khó với Mikel Arteta. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn