MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bruno Fernandes được ông thầy Ten Hag tin tưởng tuyệt đối. Ảnh: AFP

Dưới ánh nhìn của Ten Hag, Bruno Fernandes là người đội trưởng tuyệt vời

VIỆT HÙNG LDO | 29/04/2023 06:30
Nếu cú sút ở hiệp 2 của Bruno Fernandes không đưa bóng đến đúng xà ngang khung thành của Tottenham, có lẽ đội trưởng của Manchester United đã có một đêm trọn vẹn cùng 3 điểm ra về.

Trước chuyến làm khách đến London, Bruno Fernandes để lộ hình ảnh đang dưỡng thương tại nhà với chiếc chân phải bị nẹp. Người hâm mộ Manchester United đã xác định trước tâm lý ngôi sao của họ sẽ không có mặt để đối đầu với Tottenham. Cuối cùng, Bruno vẫn vào sân và đá trọn vẹn, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong một ngày Casemiro và Christian Eriksen có phần xuống sức.

Sau trận hòa Tottenham, trong buổi họp báo, Erik ten Hag đã ngầm chỉ trích nhiều cầu thủ Man United. Theo chiến lược gia người Hà Lan, một số học trò cứ nghĩ hoàn thiện được 90% của một công việc tức là đã xong (dẫn trước 2-0). Thế nhưng, riêng với Bruno, thuyền trưởng người Hà Lan không mảy may có suy nghĩ đó trong đầu.

"Thật sự tình trạng của cậu ấy rất khó khăn trước trận đấu này. Thế nhưng, tôi phải dành lời khen ngợi cho Bruno Fernandes, cậu ấy không muốn bỏ lỡ một trận quan trọng như thế. Chỉ với vốn thời gian ít ỏi, cậu ấy đã chạy đua để kịp hồi phục.

Tôi nghĩ cậu ấy là một tấm gương đáng học hỏi. Bruno biết chịu đựng và hi sinh. Khi một cầu thủ muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, họ phải vượt ngưỡng của bản thân.

Một lần nữa phải nhắc lại, Bruno đã cho thấy cậu ấy xứng đáng là người đội trưởng tuyệt vời ra sao. Ngay cả khi không khỏe mạnh 100%, cậu ấy vẫn muốn là người được chịu trách nhiệm ở trên sân.

Rất may, Bruno đã hoàn thành tốt công việc được giao trong trận đấu này. Các cầu thủ còn lại của Manchester United có thể không cần học hỏi từ Bruno nhưng chí ít, cậu ấy đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho tập thể này" - Ten Hag chia sẻ.

Bruno Fernandes tiếc nuối sau khi đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành của Tottenham. Ảnh: AFP

Câu chuyện băng đội trưởng lúc này đã khá rõ ràng tại sân Old Trafford. Ten Hag muốn Bruno Fernandes sẽ là người đeo nó từ mùa sau. Tuy nhiên, để ổn định phòng thay đồ, Ten Hag không thể tước băng của Harry Maguire một cách phũ phàng.

Có hai cách để giải quyết chuyện này để Bruno được là đội trưởng chính thức. Thứ nhất, Man United phải bán Maguire. Thế nhưng, theo The Athletic, trung vệ người Anh vẫn muốn ở lại để nỗ lực, qua đó giành lại một vị trí trong đội hình chính. "Quỷ đỏ" muốn bán nhưng nếu Maguire không chịu đi, kịch bản đó sẽ khó xử lý.

Cách thứ hai là bầu chọn công khai như Manchester City vẫn làm. Các cầu thủ sau mỗi mùa giải lại cùng nhau bầu đội trưởng mới. Đây là cách sòng phẳng do Pep Guardiola nghĩ ra. Do đó, những trường hợp nổi loạn như Joao Cancelo mới đây là hi hữu. Thực tế, việc Cancelo có thái độ cũng chỉ ảnh hưởng tới cá nhân Pep. Hậu vệ người Bồ Đào Nha không có tác động gì khác trong phòng thay đồ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn