MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

Dybala, Eriksen, Pogba và "domino chuyển nhượng" 330 triệu bảng

VIỆT HÙNG LDO | 27/07/2019 09:11
Có thể trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè 2019, 3 phi vụ lớn sẽ đồng thời được kích hoạt với ngòi nổ đầu tiên từ Tottenham Hotspur.

Thị trường chuyển nhượng hè 2019 trong giai đoạn cuối nđược ví như một con đập lớn chuẩn bị vỡ do chứa lượng nước quá tải cùng dòng chảy xiết. Thương vụ "bom tấn" của Eden Hazard với Real Madrid có vẻ chưa làm thỏa mãn sự hóng đợi về một phiên chợ cầu thủ bạo chi đến từ các đội bóng lớn. 

Hazard đã về Real Madrid, Griezmann tới Barcelona và Felix cập bến Atletico Madrid. Tất cả đều có giá từ 100 triệu euro trở lên. Lúc này, sự chú ý được đổ dồn vào 3 cái tên cũng hot không kém là Paulo Dybala, Christian Eriksen và Paul Pogba.

Joao Felix - Antoine Griezmann - Eden Hazard. Ảnh: Goal.

Có một vòng tròn domino giữa 3 cầu thủ này ở thời điểm hiện tại. Dybala đang được Tottenham liên hệ để rời Juventus, Eriksen muốn rời Spurs để sang CLB nào đó (được cho là M.U) sau khi vỡ mộng Real Madrid, Pogba muốn đào tẩu khỏi sân Old Trafford và "Bà đầm già" là một trong những bến đỗ khả thi.

3 thương vụ này đang có mối liên hệ với nhau rất chắc chắn và chỉ cần 1 vụ được kích hoạt, tất cả có thể sẽ cùng xảy ra một lúc. Trong số 3 phi vụ lớn này, mọi thứ đang chờ Dybala và Tottenham mở đầu.

Mọi chuyện đang diễn ra xung quanh tiền đạo người Argentina khá đơn giản: Spurs muốn có anh và Juventus đòi 80 triệu bảng phí chuyển nhượng. "Gà trống thành London" đang muốn sở hữu thêm một chân sút xuất sắc để chia lửa cùng Son Heung-min và Harry Kane trong chiến dịch lớn mùa giải tới. 

Paulo Dybala. Ảnh: Getty.

Sự thuận lợi của phi vụ này nằm ở chỗ chính Juventus cũng không mặn mà với Dybala và sẵn sàng bán anh nếu được giá. Từ sau sự xuất hiện của Ronaldo, Dybala mất dần vị thế. Anh chỉ ghi được 10 bàn trên tất cả các mặt trận ở mùa giải vừa rồi.

Một lý do nữa khiến Juve muốn bán Dybala sớm, đó là việc họ đã mất tới 75 triệu euro để đón Matthijs De Ligt. Nếu có một khoản tiền tương đương, Juve có thể yên tâm hơn để dồn tiền cho phi vụ lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Ý, đó là Paul Pogba.

Pogba đã nói muốn rời Man United để tìm thử thách mới và "Quỷ đỏ" cũng ra giá luôn cho tiền vệ người Pháp ở mức 180 triệu bảng. Đây là con số lớn nhưng có nhiều lý do để "Bà đầm già" chơi tới cùng. Pogba từng tỏa sáng trong màu áo sọc trắng-đen thành Turin. Anh cũng là người có tố chất vô địch khi giành vô số cúp với Juve và đang là nhà vô địch World Cup 2018.

Paul Pogba. Ảnh: Getty.

Nếu ở Man United, Pogba khó có cửa vô địch giải VĐQG và đặc biệt là Champions League. Trở lại Italia và sát cánh với Ronaldo, đó là điều kiện cần cho bất cứ ai muốn có tham vọng trời Âu.

M.U sẽ không giữ Pogba nữa nếu họ nhận được 180 triệu bảng. Con số này gấp khoảng 2,5 lần số tiền họ phải bỏ ra để mua Eriksen từ Tottenham (định giá 70 triệu bảng). Tiền vệ người Đan Mạch từng tuyên bố rằng muốn ra đi và điểm đến mơ ước là Real Madrid. Tuy nhiên, sau khi vỡ mộng với Los Blancos, Manchester United cũng không phải lựa chọn tồi.

Không còn Pogba, dĩ nhiên M.U phải tìm một "nhạc trưởng" mới để thay thế. Với kinh nghiệm lâu năm chơi tại Anh và tố chất điều phối lối chơi, Eriksen xứng đáng với mọi yêu cầu.

Christian Eriksen. Ảnh: Getty.

Mọi chuyện cũng thật đơn giản. Spurs mua Dybala hết 80 triệu bảng, họ để Eriksen ra đi với 70 triệu bảng, qua đó không lỗ quá nhiều. M.U cũng kiếm được kha khá tiền nhờ bán Pogba. Chỉ có Juventus là chịu chơi nhưng với sức ảnh hưởng của các ngôi sao, không cần đá, giá trị cổ phiếu của CLB này cũng tăng chóng mặt trên sàn giao dịch New York.

Tổng giá trị của 3 thương vụ này khoảng 330 triệu bảng và chỉ cần Dybala gật đầu, một chuỗi domino sẽ đổ theo và tạo ra chuỗi "bom tấn" hè này sau Hazard, Griezmann và Felix.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn