MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dybala lập công, Juventus thắng nhọc AC Milan 1-0

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 11/11/2019 10:12

Vào sân thay thế Ronaldo, Dybala tỏa sáng giúp Juventus giành chiến thắng 1-0 trước AC Milan ở trận cầu tâm điểm vòng 12 Serie A 2019-2020 diễn ra sáng nay (11.11).

Juventus cần một chiến thắng trước Milan để đòi lại ngôi đầu từ tay Inter, đội bóng đã giành chiến thắng trong ngày thứ Bảy. Nhiệm vụ này có thể nói nằm trong tầm tay Bà đầm già khi Lão bà có mạch 9 chiến thắng liên tiếp trong các cuộc đụng độ Rossoneri. Lần gần nhất Milan có thể hạ Juve đã từ năm 2011 và tác giả bàn thắng duy nhất của Gattuso.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ nhanh khiến trận đấu diễn ra sôi động, hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, huấn luyện viên Sarri đã xua quân lên tấn công, trong khi đó, huấn luyện viên Stefano Pioli cũng chỉ đạo các học trò chơi đôi công với đối thủ.

Mặc dù làm khách nhưng AC Milan đã chơi tốt, gây được sức ép đáng kể lên phần sân của Juventus. Thậm chí, có thời điểm, đội bóng của HLV Stefano Pioli còn chơi trên chân các nhà đương kim vô địch Serie A.

 

Chứng kiến đội nhà thi đấu bế tắc trước AC Milan, huấn luyện viên Sarri quyết định rút Ronaldo ra sân nhường chỗ cho Dybala ở phút 55. Bởi vì, trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã thi đấu khá mờ nhạt.

Sự có mặt của Dybala và sau đó là Douglas Costa giúp hàng công của Juventus thi đấu khởi sắc hơn. Tuy nhiên, trong ngày mà hậu vệ Andrea Conti chơi xuất sắc, những đợt lên bóng của “Lão bà” đều bị hóa giải dễ dàng.

 

Ở chiều ngược lại, AC Milan với sự cơ động của Suso và Hakan Calhanoglu đã khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự. Theo thống kê của Opta, Szczesny đã có 7 lần cứu thua xuất sắc cho đội chủ nhà.

Chơi tốt nhưng lại không thể kết liễu đối phương, AC Milan đã phải nhận cái kết đắng. Phút 77, Dybala đi bóng khéo léo ở trung lộ loại bỏ Alessio Romagnoli rồi dứt điểm chéo góc đẹp mắt bằng chân phải làm tung lưới Milan.

 

Thời gian còn lại của trận đấu, huấn luyện viên Stefano Pioli xua quân lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách đã tạo được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút của họ lại không thể đánh bại được thủ thành Szczesny, qua đó chấp nhận thất bại với tỉ số 0-1. 

Với 3 điểm chật vật có được sau trận đấu này, Juventus đã trở lại với ngôi đầu sau vòng 12 Serie A cùng 32 điểm, nhiều hơn Inter 1 điểm. Trong khi đó Milan bị đẩy xuống vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 13 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn