MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

European Super League tạm dừng, tiếp theo là gì?

TAM NGUYÊN LDO | 21/04/2021 18:24

Giờ thì quả bóng đá được đá về phía UEFA, trong khi các đội thành lập European Super League sẽ giữ vai trò quan sát…

Theo đúng quy trình, đội quân PR được thuê bởi nhóm 12 đội bóng đứng lên thành lập European Super League đã có thông báo chính thức về việc “tạm hoãn” giải đấu. Tạm hoãn ngay khi còn chưa bắt đầu, đó là sự khẳng định về sự thành công của một “chiến dịch nổi loạn”…

Bóng đá thế giới đã bị kéo vào 24 giờ cực kỳ điên rồ với câu chuyện liên quan đến Super League. Điên rồ từ cách xuất hiện cho đến động thái đưa mọi thứ dần trở lại trật tự.

Trong số 12 câu lạc bộ được gọi là “thành viên sáng lập”, một nửa là các đội bóng Anh. Họ thuộc nhóm Big Six, trong đó có đội thuộc sở hữu của người Mỹ, có đội nằm trong tập đoàn khổng lồ từ Qatar, có ông chủ người Nga. Và nếu như nhớ lại rằng Premier League là giải đấu mà các đội bóng nhận được giá trị bản quyền truyền hình cao nhất thì rõ ràng, sự hiện diện của họ là bất thường.

Để rồi, khi cảm nhận sự chỉ trích là đủ nhiều, sự phản đối đủ quyết liệt và phản ứng đủ nóng, họ dừng lại. Sau một đêm thức dậy, người ta thấy cả Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham đều tuyên bố rút lui. Lý do là quá dễ hiểu – cổ động viên và cả các cầu thủ không đồng tình với cách làm của câu lạc bộ.

Một lời xin lỗi vì đã phạm sai lầm, thật nhẹ nhàng, nhưng vô cùng hiệu quả!

Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, Atletico Madrid đã cân nhắc rút lui, Barcelona cũng trong chế độ chờ để tuyên bố. Tại Italia, AC Milan Inter Milan bắt đầu “không còn quan tâm nữa”…

Real Madrid và Juventus, với vai trò cầm đầu, sẽ hoàn tất kịch bản một cách hoàn hảo trong thời gian không lâu nữa.

Tuyên bố rút lui của “những kẻ nổi loạn” được hiểu là chiến thắng dành cho UEFA và người hâm mộ. Nhưng có ai nghĩ rằng, chính nhóm 12 đội bóng kia mới là kẻ thắng cuộc? Một mũi tên trúng quá nhiều đích, đánh đổi bằng chút danh tiếng của 12 câu lạc bộ có thể bị ảnh hưởng từ những chỉ trích.

Giờ đây, khi tất cả những gì liên quan đến Super League kết thúc, họ ung dung ngồi chờ hành động tiếp theo của UEFA, tổ chức đã tuyên bố về sự thay đổi ở Champions League và cũng đã gấp gáp tìm đối tác tài chính để “đối đầu với Super League”. 6 tỉ Euro cho tương lai của Champions League, phải chăng, đây mới chính là “giải cứu bóng đá” chứ không phải “lợi ích nhóm”?

Khi Don Perez và các cộng sự nhấn mạnh chuyện “nếu UEFA chờ đến năm 2024 thì các câu lạc bộ đã chết từ lâu”, rất có thể, việc áp dụng những thay đổi ở Champions League sẽ được đẩy lên sớm hơn!? UEFA thắng nhưng áp lực cực lớn giờ đây đã dồn ngược về phía họ, để hành động với một tiêu chí mà tất cả đã kêu gọi: “Bóng đá thuộc về người hâm mộ”.

Họ làm tốt, nghĩa là “nhóm nổi loạn cũng đã làm tốt”. Họ làm không tốt, tương lai sẽ là sự đánh giá để cơ hội dành cho Super League lại mở ra…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn