MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Everton 1-0 Man United: Bất lực, Quỷ đỏ lại vào thế khó

TAM NGUYÊN LDO | 09/04/2022 18:40

Trong trận Everton và Man United vừa kết thúc, không thể xoay chuyển cục diện, Ronaldo và các đồng đội trắng tay khi rời sân Goodison Park.

Hết giờ: Ronaldo có cơ hội rõ ràng nhất ở phút bù giờ thứ 3, với cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm. Bóng đập người hậu vệ Everton và Pickford phản xạ nhanh để cứu thua, CR7 đòi penalty vì bóng đập tay Keane nhưng trọng tài không xem lại VAR.

Gặp Everton chỉ thắng 2 trong 14 vòng đấu gần nhất tại Premier League, Man United đã không thể có điểm trở về. Bàn thắng duy nhất có phần may mắn của Gordon đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho huấn luyện viên Lampard, trong khi lại đẩy Man United vào thế khó trong cuộc đua vào Top 4.

Phút 85: Cánh trái trở thành hướng tấn công chủ đạo của Man United. Pogba có cú dứt điểm hiếm hoi trúng đích nhưng ở vị trí quá xa, anh không thể hạ được Pickford. Hàng thủ Everton tiếp tục chơi lăn xả trong bất kỳ tình huống nào các cầu thủ áo đỏ có bóng trong vòng cấm.

Phút 75: Chưa có nhiều chuyển biến trong cách triển khai thế trận của Man United. Bóng xuống 2 biên nhiều nhưng việc xử lý chậm luôn tạo điều kiện cho hàng thủ Everton tổ chức lại, nên các đường bóng tạt vào đều bị đánh bật ra. Everton thỉnh thoảng có pha phản công nguy hiểm hơn.

Phút 65: Kịch bản của hiệp 1 lặp lại khi thế trận tấn công của Man United vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Ronaldo đá “số 9” nhưng thường xuyên phải ra ngoài vòng cấm. Huấn luyện viên Rangnick thay thêm 2 vị trí, với Juan Mata và Anthony Elanga thay Matic và Rashford.

Hiệp 2 bắt đầu. Man United tiếp tục dồn lên tấn công như đầu hiệp 1. Everton chủ động đá phòng ngự giữ tỉ số, chờ cơ hội phản công.

Hết hiệp 1: Tỉ lệ kiểm soát bóng của Man United vọt lên 62% sau khi bị dẫn trước, thế nhưng, lại không có cơ hội rõ ràng nào được tạo ra cho đến khi kết thúc hiệp 1.

Phút 35: De Gea cứu thua xuất sắc. Nếu như Pickford vất vả trong nửa đầu hiệp 1 thì nửa sau lại đến lượt De Gea phải làm việc một cách bận rộn. Thủ thành người Tây Ban Nha tung người cứu thua pha dứt điểm hiểm của Richarlison. Man United phải thay người do Fred chấn thương, Paul Pogba vào thay.

Phút 27: Vào! Cả Ronaldo và Bruno đều rất tích cực di chuyển, lùi về sân nhà để tổ chức, tạo khoảng trống cho đồng đội. Bruno đã tạo ra 78 cơ hội ghi bàn ở mùa giải này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League. Thế nhưng, Everton lại bất ngờ có bàn thắng.

Một pha phản công nhanh xuống cánh trái cho Richarlison, anh đưa bóng vào cho Iwobi, bóng bật ra đến đúng chỗ Gordon. Pha dứt điểm của cầu thủ này có thêm may mắn khi bóng đập người Maguire đổi hướng làm bó tay De Gea.

Phút 20: Pickford liên tiếp cứu thua. Vẫn là cơ hội của Rashford với cú đánh đầu nhanh, nhưng đồng hương người Anh đủ tập trung để phản xạ. Tỉ lệ kiểm soát bóng sau 20 phút là 45-55. Đội chủ nhà chưa có pha dứt điểm trúng đích nào.

Phút thứ 10: Trận đấu nhập cuộc sôi nổi. Cơ hội đầu tiên thuộc về Man United. Từ tình huống đá phạt cố định, hàng thủ Everton pha bóng không dứt khoát, Rashford đón bóng và dứt điểm hiểm. Thủ môn Pickford xuất sắc cứu thua. Ít giây sau đó, Ronaldo có cơ hội nhưng cú sút của anh không trúng.

18h30: Trận đấu bắt đầu

Đội hình xuất phát của 2 đội EVERTON (4-3-3): Jordan Pickford; Seamus Coleman, Ben Godfrey, Michael Keane, Vitalii Mykolenko; Fabian Delph, Allan, Alex Iwobi; Anthony Gordon, Dominic Calvert-Lewin, Richarlison. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; Nemanja Matic, Fred; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

* Manchester United đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, kém vị trí thứ thứ 4 của Tottenham 3 điểm. Everton đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm. Với vị thế và vị trí của mình, cả Man United và Everton đều đang trong hoàn cảnh đèn báo động được bật lên. 

Quỷ đỏ vẫn chưa thể trở lại đường đua cho các nhà vô địch nên mục tiêu trước mắt là lọt vào Top 4. Chỉ có suất dự Champions League mới là nền tảng quan trọng để huấn luyện viên mới ở mùa giải sau (nhiều khả năng là Erik ten Hag) lôi kéo được các mục tiêu quan trọng đến Old Trafford nhằm tái thiết. Nếu thất bại, thời gian sẽ kéo dài hơn...

Với Everton, triết lý "thay tướng, đổi vận" đã không hiệu quả. Frank Lampard đến nhưng không thay đổi được tình hình. Đội bóng thành phố cảng đang có nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1951.

Ở trận đấu "phải thắng" ở Goodison Park, chủ nhà Everton vắng Yerry Mina, Townsend, Tom Davies, Nathan Patterson vì chấn thương. Trong khi đó, Donny van de Beek không được thi đấu vì điều khoản mượn từ chính Man United. 

Nhưng đội hình của Quỷ đỏ cũng sứt mẻ với Raphael Varane, Edinson Cavani, Luke Shaw, Scott McTominay chấn thương. Trong khi đó, khả năng trở lại của Cristiano Ronaldo còn bỏ ngỏ.

Trong lịch sử đối đầu, Everton và Man Utd đã gặp nhau 59 lần tại Premier League, trong đó, đội bóng áo xanh thắng 9 lần, Man United áp đảo với 37 trận thắng. Tuy vậy, thời điểm hiện tại, phong độ của 2 đội lại không chênh lệch. Everton thua 10/12 trận gần đây, Man Utd chỉ thắng 2 trong 5 trận gần đây tại Premier League.

Lượt đi, 2 đội hòa nhau 1-1 tại Old Trafford.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn