MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lampard chỉ là một trong những nạn nhân của thảm họa ở Everton mùa này. Ảnh: AFP

Everton sa thải Frank Lampard: Cuộc nội chiến vẫn chưa có hồi kết

VIỆT HÙNG LDO | 24/01/2023 15:02
Dù Lampard đã mất việc nhưng đó có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một chuỗi ngày đen tối đang chờ Everton và những cổ động viên của họ.

Từ "khủng hoảng" có lẽ là chưa đủ để nói về Everton lúc này. Đội chủ sân Goodison Park đang chịu hậu quả nặng nề của một cuộc đấu đá nội bộ. Frank Lampard chỉ như một bức bình phong được dựng lên để tạm che đi toàn bộ những bất ổn ở thượng tầng sân Goodison Park.

Trước khi hành quân đến London để làm khách trước West Ham, The Toffees đã thua 10/13 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Lampard đụng độ David Moyes trong bối cảnh thuyền trưởng của The Hammers cũng chưa biết thắng từ cuối tháng 10.2022. Cuối cùng, Everton tiếp tục thua, Lampard bị sa thải và ở trận tới, họ sẽ gặp đội đầu bảng Arsenal.

Everton lại thua và không nhìn thấy lối thoát. Ảnh: AFP

Làn sóng phản đối từ người hâm mộ Everton đã lên đến đỉnh điểm sau trận thua Southampton trên sân nhà. Mục tiêu của đám đông giận dữ nhắm vào giới điều hành đội bóng, không loại trừ bất cứ ai từ Bill Kenwright, Denise Barrett-Baxendale, Farhad Moshiri, Grant Ingles và Graeme Sharp. Chưa khi nào sân Goodison Park phải đưa ra cảnh báo về an ninh ở mức nghiêm trọng như hiện nay bởi nỗi lo đến từ chính những cổ động viên nhà.

Những cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm cho kết quả tệ hại hiện tại. Anthony Gordon và Yerry Mina đã nhận những lời cay nghiệt trên khán đài. Khi lái xe rời sân vận động, họ cũng bị bao vây. Cứ như thế, không một ai thuộc về Everton lúc này được cảm thấy yên ổn.

"Chúng tôi cảm thấy sốc về những phát ngôn và hành động gần đây của giới chủ câu lạc bộ. Họ đã trao đổi với nhau những thông tin ngầm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người hâm mộ và danh tiếng đội bóng. Về phía hội đồng quản trị, chúng tôi không nhận thấy bất cứ sự tích cực nào từ họ" - đại diện NSNOW (nhóm biểu tình của cổ động viên Everton) cho biết.

Chỉ trong 24 giờ kể từ sau trận thua Southampton, một cuộc thăm dò dư luận đã thu hút hơn 11.000 chữ ký bỏ phiếu bất tín nhiệm với các lãnh đạo ở hội đồng quản trị Everton. Người hâm mộ The Toffees cho biết, mức tín nhiệm dành cho giới lãnh đạo đội bóng chưa khi nào xuống thấp đến vậy. Kết quả của những vụ "đánh đấm" trong nội bộ đội bóng dẫn đến việc hình ảnh của Everton đang xấu đi trông thấy. Việc cần làm lúc này là xốc lại tinh thần để đua trụ hạng nhưng khi các bên không cùng nhìn về một hướng nữa, thảm họa đã cận kề.

“Ban lãnh đạo là những kẻ dối trá”.  Ảnh: AFP

Nhiều người hâm mộ Everton đổ lỗi cho Farhad Moshiri nhưng mọi thứ tiêu cực hiện tại không chỉ đến từ vị tỉ phú gốc Iran. Everton đã có đà đi xuống từ trước đó, trái ngược xu thế thay đổi chung chóng mặt của Premier League. Chí ít, Moshiri đã thành công trong việc lập kế hoạch xây sân vận động mới ở Bramley-Moore Dock. Lúc này, Moshiri đang vận động nốt các nguồn tiền để hoàn thành dự án lớn bậc nhất sự nghiệp của ông. Tuy nhiên, nếu The Toffees xuống hạng, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn trong khâu tài chính.

Trong kỉ nguyên của Moshiri (từ 2016), đã có 50 cầu thủ với tổng giá trị 700 triệu bảng cập bến Goodison Park. Ở chiều ngược lại với những người ra đi, Everton chỉ thu về được 400 triệu bảng. Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraina nổ ra, Moshiri cũng bị mất nguồn tài trợ từ siêu tỉ phú Alisher Usmanov người Nga.

Trở lại với Frank Lampard, anh thật đáng thương hơn là đáng trách trong giai đoạn này khi mọi thứ ở Everton đã vượt tầm kiểm soát. Lampard không đổ lỗi cho bất cứ điều gì và chấp nhận mọi thứ, tệ nhất là trát sa thải đã đến. Mùa trước, Everton đã trụ hạng ở vòng 37 nhưng khi đó, họ còn Richarlison. Đến giờ, từ những nguồn nhiệt huyết như vậy cũng bị bán đi, Lampard không còn gì bấu víu nữa.

Thật khổ cho Lampard. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn