MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Florentino Perez và những lần “hạ bệ huyền thoại” Real Madrid

TAM NGUYÊN LDO | 30/01/2021 13:24
Madridista đang nghĩ đến cảnh một huyền thoại nữa phải rời Real Madrid “không kèn, không trống”, sau Hierro, Figo, Raul, Casillas, Ronaldo…

Vẫn chưa có thông tin tích cực nào về chuyện hợp đồng của Sergio Ramos với Real Madrid. Giao kèo hiện tại sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 nhưng 2 bên chưa đạt thoả thuận gia hạn.

Cầu thủ 34 tuổi luôn có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Florentino Perez và anh chưa bao giờ gia hạn hợp đồng muộn như thế này, đó là điều bất thường. Như đã đưa tin, Real Madrid và Ramos đang đối nghịch nhau về thời hạn của hợp đồng mới cũng như cắt giảm 10% lương.

Ramos là một huyền thoại ở sân Bernabeu. Nhưng với Don Perez, kể cả các huyền thoại cũng có thể bị hạ bệ. Ramos có thể ngồi và nhớ về những cái tên như Fernando Hierro, Luis Figo, Raul Gonzalez, Iker Casillas và Cristiano Ronaldo…

Fernando Hierro

"Hierro sẽ gia hạn, bất kể câu lạc bộ ở vị trí nào", Florentino nói điều đó khi đội trưởng kỳ cựu của Real Madrid sắp kết thúc hợp đồng vào năm 2003. Những bình luận đó là vào tháng 3 và đến tháng 7, Hierro chia tay.

Mối quan hệ với câu lạc bộ và ông Chủ tịch đã suy giảm trong những tuần cuối cùng của mùa giải, nhất là chuyện anh lên tiếng cảnh báo đội bóng rằng, tập trung chiến đấu tại La Liga (sau khi bị loại ở Champions League) quan trọng hơn việc thông báo đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với David Beckham từ Manchester United.

Hơn 10 năm sau, Hierro và Perez mới hàn gắn quan hệ để trở lại với một vai trò trong công tác huấn luyện vào năm 2014.

Luis Figo

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã từng là “quân bài chiến lược” để Perez chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2000. Bản hợp đồng 6 năm mà Perez kéo Figo từ Barcelona về khiến Tây Ban Nha dậy sóng, mở đầu cho chiến dịch mang tên “Dải ngân hà” ở Real Madrid.

Tuy nhiên, sau khi lần lượt Roberto Carlos, Raul, Zinedine Zidane và Ronaldo Nazario được gia hạn, sự mất kiên nhẫn của Figo tăng dần. “Điều mới nhất mà tôi nghe được là câu lạc bộ không muốn gia hạn và tôi sẽ phải có kế hoạch cho tương lai từ tháng 12”, Figo nói trong chuyến tập huấn trước mùa giải tại Châu Á năm 2004.

Mùa giải đó, Figo bị đẩy lên ghế dự bị và tự do ra đi khi kết thúc.

Raul Gonzalez

Với Raul, Perez không phải người trực tiếp đẩy anh khỏi sân Bernabeu mà thông qua Jose Mourinho, vào năm 2010.

Ở mùa giải trước khi Mourinho tới, Raul đã đánh mất vị thế bởi sự hiện diện của Cristiano Ronaldo. Đến Hè 2010, chính tiền đạo người Tây Ban Nha muốn ra đi dù hợp đồng vẫn còn 1 năm, Mourinho không cần đến 1 phút để chấp nhận.

Hiện tại, Raul đã trở lại Madrid và dẫn dắt đội Castilla.

Iker Casillas

Khi Keylor Navas khẳng định vị trí số 1 và câu lạc bộ thì theo đuổi David de Gea, Casillas hiểu thời gian của mình ở Bernabeu đã kết thúc. Mùa Hè 2015, Ban lãnh đạo đã cố gắng làm cho việc ra đi của anh diễn ra suôn sẻ, nhưng những phức tạp và bất đồng khiến điều ngược lại đã xảy ra.

Thủ thành người Tây Ban Nha phải chia tay trong nước mắt, khi không một quan chức nào của đội tham gia họp báo. Sau 6 năm, Casillas giờ đã trở lại với vai trò cố vấn, Phó tổng giám đốc Real Madrid Foundation và hàn gắn quan hệ với Perez.

Cristiano Ronaldo

Chuyện gia hạn hợp đồng với Ronaldo cũng luôn khiến Perez đau đầu. Chứng kiến Lionel Messi liên tục được Barca gia hạn, Ronaldo cũng muốn điều đó từ Perez và Real Madrid.

Sau lần gia hạn đầu tiên năm 2013, CR7 gia hạn 5 năm nữa vào năm 2016, cho dù sau đó anh chỉ ở lại thêm 2 năm.

Khi Messi có hợp đồng 50 triệu Euro/năm, Ronaldo cũng đề nghị được nhận 30 triệu Euro. Real Madrid không chấp nhận yêu cầu đó.

Rồi khi gặp rắc rối với thuế, Ronaldo càng thất vọng khi không thấy sự ủng hộ từ câu lạc bộ. Thế nên sau chức vô địch Champions League 2018, anh đề xuất việc ra đi. Perez đồng ý, bắt tay với Juventus trong vụ chuyển nhượng 100 triệu Euro.

Trở lại với Ramos, anh nghĩ rằng sẽ được đối xử đặc biệt hơn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn