MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gabriel Jesus tiếp tục "nổ súng" trong màu áo Arsenal. Ảnh: Arsenal FC

Gabriel Jesus tiếp tục tỏa sáng, Arsenal đè bẹp Chelsea 4-0

TAM NGUYÊN LDO | 24/07/2022 10:49

Arsenal tiếp tục chuỗi chiến thắng trong mùa hè khi Gabriel Jesus không ngừng “nổ súng”…

Huấn luyện viên Mikel Arteta cho thấy, bản hợp đồng ký với Gabriel Jesus từ Manchester City là thương vụ “tất cả cùng có lợi”. Pháo thủ tìm được một chân sút mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha mong muốn để giải quyết vấn đề trên hàng công, tiền đạo người Brazil có cơ hội thi đấu nhiều hơn khi rời Man City, và kể cả huấn luyện viên Pep Guardiola của nhà vô địch Premier League cũng không phải lo nghĩ chuyện sắp xếp cơ hội thi đấu của Jesus khi có thêm Erling Haaland.

Jesus liên tục ghi bàn kể từ khi khoác trên mình màu áo đỏ (3 bàn/3 trận) và anh tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng 4-0 trước Chelsea. Trận đấu diễn ra tại Mỹ vào sáng 24.7 (giờ Việt Nam).

Pha bóng tinh tế của Jesus, mang về bàn thắng thứ tư trong 4 trận khoác áo Arsenal. Ảnh: Daily Mail

Ngoài Jesus, Arsenal cũng có sự xuất hiện của một tân binh khác là Oleksandr Zinchenko, hậu vệ trái cũng đến từ Man City. Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel chỉ xếp một tân binh là Raheem Sterling trong đội hình xuất phát. Thật trùng hợp, Sterling cũng đến từ Man City. Trung vệ Kalidou Koulibaly chỉ vào sân trong hơn 15 phút cuối.

Đã quá hiểu nhau nên 2 đội nhập cuộc nhanh và sớm tạo ra các tình huống ăn miếng trả miếng, với những cú dứt điểm của Timo Werner và Bukayo Saka. Trong thế trận như vậy, sai lầm dễ bị trừng phạt và điều đó đến sau 15 phút.

Chalobah chuyền hỏng, bóng nhanh chóng được hướng lên cho Jesus và với cú bứt tốc của anh được kết thúc bằng cú lốp bóng hạ gục Edouard Mendy.

Oleksandr Zinchenko cũng đã chơi tốt ngay khi mới đến Arsenal. Ảnh: Sky Sports

Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành Aaron Ramsdale, nhưng khi được chủ động chơi phản công, Arsenal cho thấy sự hiệu quả. Sau hơn nửa giờ, Gabriel Martinelli bỏ lỡ một cơ hội nhưng ít phút sau đó, anh có đường chuyền kiến tạo để Martin Odegaard thoải mái ghi bàn nhân đôi cách biệt. Hàng thủ Chelsea tiép tục sai sót khi bỏ quên cầu thủ người Na Uy.

Chelsea có cơ hội tốt ở cuối hiệp nhưng cú dứt điểm của Mason Mount đưa bóng đi trúng cột dọc.

Thế trận trong hiệp 2 cũng không khác nhiều, Chelsea tấn công và Arsenal phản đòn. Khi The Blues còn chưa tìm thấy đường vào, bàn thắng thứ ba đã đến với Arsenal. Từ cú cú sút đẹp mắt của Granit Xhaka, bóng bật ra và Bukayo Saka dễ dàng đá bồi .

Mọi sự điều chỉnh của Tuchel trong trận đấu đều không hiệu quả, thậm chí còn thể hiện sự bế tắc. Trong khi Chelsea gặp khó bao nhiêu thì bàn thắng cho Arsenal lại dễ dàng bấy nhiêu. Đúng phút bù giờ cuối cùng, Sambi Lokonga quá thoải mái đón bóng để đánh đầu ghi bàn ấn định tỉ số 4-0.

Arsenal thắng cả 4 trận giao hữu trong mùa hè này, họ còn trận tranh Cúp Emirates với Sevilla trước khi bước vào mùa giải mới ở Premier League. Về phần Chelsea, sau khi thắng Club America 2-1, họ bị Charlotte cầm hòa 1-1 (thua trên chấm 11m) và giờ là thua Arsenal…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn