MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gằng co nghẹt thở, Brazil 3 lần mừng hụt vì những ông vua sân cỏ

Văn Thắng (ảnh Getty) LDO | 19/06/2019 10:38

Brazil bị VAR từ chối 2 bàn thắng trong hiệp đấu thứ hai và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Venezuela ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Copa America sáng 19.6. 

So với trận mở màn gặp Bolivia, Brazil chỉ có duy nhất 1 thay đổi trong đội hình ra sân, đó là sự trở lại của Arthur ở trung tâm hàng tiền vệ (thay Fernandinho). Trên hàng tấn công, HLV Tite vẫn tin tưởng bộ 3 Neres - Richarlison - Firmino. Đá ở vị trí hộ công là Philippe Coutinho.

 

Với đẳng cấp vượt trội và sự cổ vũ của khán giả nhà, Brazil nhanh chóng tạo ra thế trận tấn công dồn ép, buộc Venezuela phải lùi sâu chơi phòng ngự. Cơ hội đáng kể đầu tiên được Brazil tạo ra ở phút 15 với cú dứt điểm chân trái đầy uy lực của David Neres. Tiếc rằng ở tình huống này, cầu thủ của Ajax lại đưa bóng đi chệch khung thành Venezuela.

Nhìn chung, Venezuela đã tạo ra thế trận phòng ngự rất chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống để Brazil thể hiện tốc độ và kĩ thuật trong các pha phối hợp. Không chỉ vậy, Venezuela còn thường xuyên tạo ra những pha phản đòn nguy hiểm.

Phút 19, Venezuela còn suýt chút nữa có bàn mở tỉ số sau cú đánh đầu của Salomon Rondon. Thủ môn Alisson đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

 

Với sức ép tạo ra, Brazil đã chọc thủng lưới Venezuela ở phút 38 sau tình huống xoay người dứt điểm của Roberto Firmino. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối bàn thắng này của Brazil vì cho rằng ngôi sao của Liverpool đã phạm lỗi với hậu vệ Venezuela trước khi tung cú dứt điểm.

 

Kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 0-0, HLV Tite buộc phải tăng cường nhân sự hàng công với sự góp của Gabriel Jesus ở đầu hiệp 2. Giống như hiệp 1, các vũ công Samba vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu với tỉ lệ kiểm soát bóng áp đảo.

Tuy nhiên, trước hàng thủ chặt chẽ của Venezuela, Selecao không có nhiều khoảng trống để tạo ra sự khác biệt. Không lâu sau khi vào sân, Gabriel Jesus đã làm tung mành lưới của Venezuela.

Gabriel Jesus cẩn thận nhìn trọng tài biên rồi mới ăn mừng nhưng ngay sau đó nhưng VAR đã can thiệp và tước đi bàn thắng này. Roberto Firmino đã việt vị trước khi kiến tạo cho đồng đội sinh năm 1997.

 

Hai lần bị từ chối bàn thắng, Brazil vẫn nhẫn nại triển khai lối chơi tấn công. Hàng công của Selecao được bổ sung thêm tài năng trẻ Everton ở thời điểm cuối trận. Đây cũng là lúc khung thành của Venezuela ở trong tình trạng báo động.

Vào sân thay người, Everton đã tạo ra sự đột biến ở phút 87 với cú đột phá và chuyền bóng để Coutinho dứt điểm tung lưới Venezuela. Tuy nhiên, CĐV tại sân Fonte Nova lại có màn ăn mừng hụt khi VAR xác định Firmino đã để bóng chạm tay khi tham gia tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng. 

 
 

Quãng thời gian 9 phút bù giờ cũng không đủ để giúp chủ nhà tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối thủ. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0. Venezuela với lối chơi kỷ luật cộng thêm chút may mắn đã giành 1 điểm quý giá trước ứng viên vô địch Brazil. Như vậy, sau 2 lượt trận, Selecao có 4 điểm, ngang bằng Peru. Họ vẫn phải chờ tới lượt đấu cuối (gặp Peru) để quyết định tấm vé đi tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn