MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xavi và Chủ tịch Joan Laporta trong ngày chia tay tiền vệ kì cựu Sergio Busquets. Ảnh: AFP

Giai đoạn khó khăn của Barcelona và Xavi mới chỉ bắt đầu

VIỆT HÙNG LDO | 06/06/2023 07:04

Dù là nhà vô địch La Liga mùa này nhưng những gì chờ đợi Barcelona phía trước, đặc biệt trong phiên chuyển nhượng Hè 2023 chứa đựng vô vàn khó khăn.

Kể từ khi vô địch sớm trên sân của Espanyol, Barcelona đã thua 3/4 trận cuối của La Liga. Trận thắng Celta Vigo với tỉ số 2-1 trong ngày hạ màn mùa giải như một sự giải thoát cho "Gã khổng lồ Catalunya".

Ngoài danh hiệu tập thể là cúp bạc La Liga, Barca còn có thêm những thành tích cá nhân đáng nể khác như "Vua phá lưới" dành cho Robert Lewandowski hay thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất thuộc về Marc-Andre ter Stegen (đồng giải thưởng với Paco Liano của Deportivo). Những tưởng kịch bản đó đã đẹp so với những gì đội bóng phải trải qua ở mùa trước nhưng với Xavi, mọi khó khăn mới chỉ bắt đầu.

"Tuần tới là lúc chúng tôi biết thế của mình lớn đến đâu trên thị trường chuyển nhượng. Một khi xác định xong, câu lạc bộ sẽ triển khai những kế hoạch mua bán nhanh chóng.

Tôi nghĩ Barca cần trung thực với chính mình, biết được điểm yếu ở đâu, qua đó có thể cải thiện nhiều nhất. Chúng tôi cần mua thêm cầu thủ và phải cạnh tranh được ở đấu trường châu Âu" - Xavi chia sẻ.

Xavi hiểu thành tích mùa vừa rồi của Barcelona không thể là đai an toàn đảm bảo cho một mùa giải mới thành công. Ảnh: AFP

Hai trường hợp đầu tiên gây khó cho Xavi là Ferran Torres và Ansu Fati. Vì nhiều lý do khác nhau, họ đã không thể tỏa sáng. Torres gần như hết tương lai trong khi Fati đang ở thế lưng chừng. Xavi cũng nói bóng gió về việc có thể bán cả hai nếu cảm thấy cần thiết trong buổi họp báo cuối cùng của mùa giải.

Fati từng là thần đồng nhưng vì chấn thương nên sự nghiệp đã chững lại rất lâu ở tuổi 20. Còn với Torres, anh phàn nàn vì việc không được ra sân nhiều. 5 tháng ở mùa trước, cựu tiền đạo Man City đã đá được 1.412 phút còn cả mùa vừa rồi mới chỉ có 1.393 phút.

Xavi cảm thấy 47 triệu bảng của đội bóng bỏ ra cho Torres vào thời điểm 18 tháng trước đã trở thành vụ đầu tư lỗ vì tiền đạo này không thể sinh ra "lợi nhuận" đủ lớn cho đội chủ sân Nou Camp.

Cái khó cho Xavi là anh chưa biết sẽ có bao nhiêu tiền để mua sắm trong phiên chợ cầu thủ sắp tới. Hệ lụy cho điều này là việc chiến lược gia trẻ tuổi không biết sẽ phải bán bao nhiêu người để có được số tiền vừa đủ so với kế hoạch chuyển nhượng đang có trong đầu. Do đó, Xavi chưa thể lên kế hoạch nói chuyện riêng với từng cầu thủ để xác định tương lai của họ trong mùa giải tới.

Ferran Torres và Ansu Fati (ngoài cùng bên phải) đều có thể phải rời đội ngay trong Hè này vì không thể hiện được gì nhiều trong mùa giải 2022-2023. Ảnh: AFP

Trong lúc còn đang bù đầu về nhân sự, Xavi và Barca có thể được xoa dịu phần nào về mặt tài chính. Trận giao hữu với Vissel Kobe tại Nhật Bản vào chiều 6.6 sẽ giúp đội bóng Tây Ban Nha đút túi 3 triệu Euro. Có lẽ, khi đá xong với Vissel Kobe, chuyện về Lionel Messi sẽ được làm rõ khi cha của siêu sao này đã "bật đèn xanh" cho việc con trai sẽ trở lại đội bóng cũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn