MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giọt nước mắt của Messi sau chức vô địch Copa America lịch sử

VIỆT HÙNG LDO | 11/07/2021 09:57
Cuối cùng, sau biết bao tủi hổ và chờ đợi, Messi đã có được danh hiệu cấp đội tuyển đầu tiên với bóng đá Argentina.

Không thể tin nổi, siêu sao bóng đá thế giới hàng đầu như Messi lại bỏ lỡ tình huống đối mặt với Ederson. Khoảnh khắc ấy, tượng đài của bóng đá Argentina mặt không cảm xúc, dường như anh cảm nhận được một kịch bản quen thuộc như năm 2015 và 2016 lại tái hiện.

Nhưng rồi mỗi phút trôi đi, những pha vào bóng ác liệt của Otamendi, Acuna và những người khác đã khiến Brazil chùn bước. Albiceleste chấp nhận đá xấu, câu giờ để hoàn thành mục đích.

Cuối cùng, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, gương mặt không cảm xúc của Messi bắt đầu chuyển sắc thái. Siêu sao của Barcelona gục xuống sân và bắt đầu khóc nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Trước khi trận đấu diễn ra, tòa tháp trung tâm của thành phố Rosario, Argentina đã khoác lên mình 4 bức tranh in hình Messi trên nền cờ quốc gia. Đó là nơi sinh ra của El Puga, nhắc anh rằng cả quê nhà đang đứng phía sau để ủng hộ cho giải đấu có thể là sau cuối này.

Messi không rơi nước mắt sao được khi Argentina phải đợi 28 năm mới có lần tiếp theo vô địch giải đấu châu lục. 28 năm qua, biết bao thế hệ cầu thủ của Albiceleste đã cày ải, từ World Cup đến Copa America nhưng chưa một lần thành công. Sau thế hệ của vĩ nhân Maradona, bóng đá Argentina chưa khi nào chìm sâu vào bóng tối như thế.

Nếu chỉ là một cầu thủ làng nhàng, Messi cũng xúc động như những người đồng đội xung quanh. Thế nhưng, cũng giống với Maradona, Messi là biểu tượng, là văn hóa và niềm cảm hứng bóng đá của Argentina. Hiếm có màn tung hứng nào sau một trận chung kết, các cầu thủ lại làm điều đó với một cầu thủ khác, thay vì huấn luyện viên.

Aguero và những người còn lại ăn mừng, trong các khúc ca chiến thắng của họ, cái tên Messi được lặp lại liên tục, Messi hét lên như điên sau chiến thắng ở giải đấu đáng lẽ anh phải nâng cúp liên tục trong nhiều năm qua.

Đúng vậy, từ 2014 đến nay, Messi chơi 4 trận chung kết mới có 1 lần giành chiến thắng. Từ World Cup 2014 cho đến Copa America 2015, 2016, lãnh trên vai trọng trách quá lớn của cả nền bóng đá nhưng chưa một lần M10 thành công. Có những lúc, sức ép ấy kinh khủng đến mức anh phải nói lời chia tay đội tuyển, thậm chí 2 lần.

Sau những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi ở Maracana, Messi bước lên bục nhận giải thưởng "Cầu thủ hay nhất" và "Vua phá lưới" Copa America 2021. Hành trình này của M10 không may mắn, anh tự đi bằng chính đôi chân của mình, gánh toàn bộ đội tuyển và được tất cả hỗ trợ để thành công. Giọt nước mắt của El Puga vừa hạnh phúc, vừa là sự giải tỏa, vừa là sự biết ơn đến tất cả những người xung quanh, những người đã hô vang "Messi, Messi!" khi ăn mừng chức vô địch.

Messi đã mãn nguyện, làm được điều Maradona chưa làm được và trọn vẹn nghĩa vụ với màu áo Albiceleste. Giờ là lúc Barcelona có thể yên tâm khi siêu sao số 1 của họ đã vui trở lại, không còn áp lực đè nặng và chuẩn bị ngồi vào bàn đàm phán để kí bản hợp đồng mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn