MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ole quá hiền để nắm một đội như Manchester United. Ảnh: AFP

Giữa nụ cười và sự gắt gỏng, Solskjaer phải chọn ngay lập tức

VIỆT HÙNG LDO | 18/10/2021 13:30
Đã đến lúc cần một sự nghiêm túc, thậm chí đay nghiến và cáu giận từ Solskjaer để một vài vị trí của Manchester United thi đấu bùng nổ hơn.

Trước đây, người thầy cũ của Solskjaer là Sir Alex nổi tiếng với biệt danh "Máy sấy tóc". Chỉ cần bất cứ cầu thủ nào lơ là, đá kém hoặc thể hiện thái độ hời hợt, lập tức bị huyền thoại người Scotland mắng xối xả, thậm chí bị đày ải lên ghế dự bị không thương tiếc.

Solskjaer từng là học trò của Sir Alex, ông hiểu hơn ai hết người thầy cũ của mình nóng tính ra sao. Thế nhưng đổi lại, M.U dưới bàn tay Fergie luôn là một trong những đội mạnh nhất thế giới.

Với Solskjaer, ông đang cố gắng học để trở thành một nhà quản lý đúng nghĩa như Sir Alex. Tuy nhiên, việc học có kết quả hay không cần thời gian trả lời. Tính cách là điều khó thay đổi và ai cũng nhận ra, Solskjaer là một "làn gió mát" với các cầu thủ chứ không phải những cơn thịnh nộ như Sir Alex.

Sir Alex nổi tiếng là người gắt gỏng và sẵn sàng đảo lộn phòng thay đồ. Ảnh: Manchester United

Sir Alex luôn có một quy tắc bất biến: Bất cứ cầu thủ nào được trao cơ hội, nếu không làm tốt sẽ lập tức bị loại bỏ. Không chỉ với cầu thủ, đội ngũ tuyển trạch và các trợ lý của M.U cũng vậy. Nếu một tuyển trạch viên mang về một cầu thủ không tốt, có thể vị trí của ông ta ở Old Trafford cũng không còn.

Khi Evra nhìn Manchester United thi đấu bạc nhược ở trước quãng nghỉ 2 tuần của FIFA Day, cựu hậu vệ người Pháp nói, nếu ở thời anh còn thi đấu, chắc chắn Sir Alex không bao giờ tha thứ cho các cầu thủ. Thế nhưng sau mỗi trận đấu như màn thất bại trước Villa, nụ cười vẫn là thứ xuất hiện trên gương mặt của Solskjaer. Thật khó hiểu!

Còn nhớ ở trận thắng nghẹt thở trước Villarreal ở Champions League, Dalot đá không thể tệ hơn trong hiệp 1 nhưng vẫn không bị thay ra. Đến khi vị trí của hậu vệ người Bồ Đào Nha bị xuyên thủng dẫn đến bàn thua, mọi thứ đã đổ sập nhưng Ole vẫn không thay người.

Solsa luôn có những lý do để nói sau trận đấu, giải thích về những tình huống đội bóng bị thủng lưới. Nhưng gần nhất, ông thầy người Na Uy đã nhận hết mọi trách nhiệm về mình sau thất bại đáng xấu hổ 2-4 trước Leicester City. Đã đến lúc cần thay đổi!

Nụ cười của Solskjaer trong trận hòa như thua trước Everton. Ảnh: AFP

Bên ngoài đường pitch, nếu nhìn vào những người đồng nghiệp cùng giải đấu như Pep hay Klopp, Solskjaer có lẽ nên học ít nhiều cách "tung cú sút về phía đối thủ bằng lời nói". Thật vậy, Pep và Klopp sẵn sàng ăn thua với trọng tài và ban huấn luyện hay cầu thủ đối phương mỗi khi đội bóng gặp bất lợi. Chưa kể, khi cần động viên các học trò, họ luôn là những cổ động viên máu lửa nhất. 

Sir Alex luôn đánh giá cao Ole bởi sự khôn ngoan và thông minh ở cả trong và ngoài sân cỏ. Do đó, huyền thoại người Scotland chưa khi nào mất niềm tin vào cậu học trò. Thế nhưng, có chăng Fergie cũng nên dạy cho cậu học trò cách biến đường biên thành một thứ vũ khí khác trong trận đấu, như chính cách ông đã làm trong quá khứ hoặc như Pep và Klopp hiện tại. Một người như Solskjaer chắc chắn sẽ làm được nếu chịu tiếp thu.

Những trường hợp như Dalot không được phép xuất hiện nữa. Ảnh: AFP

Tất nhiên, các vấn đề của M.U không thể được giải quyết đơn giản đến vậy. Thế nhưng, khi đã quá tệ, mọi thứ cần phải thay đổi từ những điều nhỏ nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn