MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Grealish và Rodri tại Man City: Gã ngông trở lại và kẻ lạnh lùng

VIỆT HÙNG LDO | 01/05/2022 19:49
Trận thắng Leeds 4-0 dù không quá bất ngờ nhưng với Grealish hay Rodri, hình ảnh của họ đã tươi mới trở lại trước khi đón đầu thử thách Real Madrid vào tuần tới.

Trong trận đè bẹp Leeds ở Elland Road tại vòng 35 Premier League, các nhân tố của Man City như đóng một vở diễn đã được lên kịch bản trước. Những người như Foden, Jesus, Gundogan,...sắm vai công nhân, hoàn thành đúng và đủ nhiệm vụ. Người như Rodri thủ vai phản diện với những pha va chạm rát còn với Grealish, anh như được trở lại sân diễn với trạng thái cảm xúc tốt nhất, đóng vai một gã ngông nghênh, thích đi khiêu khích người khác để làm trò giải trí. 

Grealish được Pep trao cơ hội, anh đã tận dụng và cho thấy mình không có vấn đề gì về tâm lý trong suốt quãng thời gian ngồi dự bị gần đây. Bản hợp đồng 100 triệu bảng - đắt nhất lịch sử bóng đá Anh đã không hờn dỗi, vẫn nghiêm túc chơi bóng và thể hiện được cái tôi lớn.

Cựu đội trưởng Aston Villa đi bóng, bắt volley, rê dắt khó chịu và gương mặt luôn ngước khá cao so với bình thường. Anh bị các cổ động viên Leeds thóa mạ và sỉ vả trên khán đài nhưng càng như vậy, Grealish càng...khoái. Anh nhún vai, cười khẩy rồi bắt volley như trêu tức đối thủ. Có những khoảnh khắc tuyệt vời của đội khách như bàn thắng của Jesus, Ake, những pha đi bóng và kiến tạo của Foden nhưng màn trình diễn của Grealish xứng đáng nhận được sự tán dương.

Một ngày đẹp trời với Man City khi họ tiếp tục dẫn đầu bảng, ngày một gần hơn với chức vô địch Premier League thứ 4 trong kỉ nguyên Pep Guardiola. Với Grealish, mọi thứ như một vở diễn hoàn hảo, được đóng vai mình giỏi nhất và cứ thế trình diễn.

Người còn lại đáng được khen ngợi trong trận thắng Leeds bên phía Man City là Rodri. Tiền vệ phòng ngự của Man City không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ, anh còn kịp có thêm cho bản thân 1 bàn thắng. Trước trận đấu, Marsch đã nói Leeds sẽ thể hiện như một đối thủ khó chịu và nguy hiểm với Man City. Tuy nhiên, Rodri đã chứng minh lời nói đó của thuyền trưởng Leeds chỉ là cơn gió thoáng qua.

Các cầu thủ Leeds đã thực hiện tới 49 pha tắc bóng khác nhau từ đầu mùa giải nhưng họ dù có làm vậy cũng không ăn thua, không thể nắm được tuyến giữa khi đối thủ có Rodri. Trận thắng Leeds là trận thứ 9 của Man City trên mọi mặt trận trong tháng 4 vừa qua và Rodri đã ra sân 8 trận trong số đó. 

Trên sân, tiền vệ người Tây Ban Nha chơi đơn giản nhưng hiệu quả và sẽ đá rát khi cần thiết. Bàn mở tỉ số của tiền vệ này như một phần thưởng ngọt ngào cho suốt quá trình âm thầm và tận tụy đã qua. Nhớ lại trận đấu với Atletico Madrid tại Wanda Metropolitano, Rodri là người "ăn đòn" nhiều nhất từ phía đối thủ với các pha va chạm và tắc bóng thô bạo. 

Manchester City đã đạt được mục đích trước chuyến hành quân đến Madrid vào tuần tới. 1 bàn dẫn trước Real là khoảng cách quá nhỏ, không thể yên tâm. Thế nhưng, với những niềm cảm hứng ở cả những nhân tố dự bị và đá chính vừa được thể hiện, Pep có thể tự trấn an và mơ về tấm vé chung kết Champions League thứ 2 với Man City trong 2 mùa giải liên tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn