MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mọi thương hiệu đã quay lưng với Greenwood sau scandal tấn công tình dục. Ảnh: AFP

Greenwood hành hung bạn gái: Những cái giá đầu tiên phải trả

VIỆT HÙNG LDO | 01/02/2022 14:17
Chưa cần đến việc phải lộ mặt ở tòa án, 48 giờ ở sở cảnh sát cũng đủ để Greenwood đón nhận những cái giá rất đắt đầu tiên cho đời cầu thủ.

Các giá trị bằng tiền quay lưng

Sau khi Greenwood bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi tấn công tình dục với bạn gái Robson, tiền đạo 20 tuổi đã đón nhận sự giận dữ lên đến đỉnh điểm của các cổ động viên Manchester United. Greenwood trên sân không phải siêu sao hay cầu thủ quan trọng nên trong mắt các fan "Quỷ đỏ" lúc này, ngôi sao trẻ của đội bóng chẳng khác nào đồ bỏ, cần phải loại trừ ngay lập tức.

Rất đông cổ động viên đã phẫn nộ khi thấy trong những gian hàng bán đồ của M.U vẫn còn treo áo của Greenwood. Điều này dẫn đến việc đội chủ sân Old Trafford phải cho gỡ hết toàn bộ những gì có liên quan đến Greenwood ở chuỗi cửa hàng megastore. Trên hệ thống bán hàng trực tuyến, "Quỷ đỏ" cũng gỡ tên Greenwood khỏi tất cả sản phẩm, cho bay màu toàn bộ, coi như tiền đạo này chưa từng là người của câu lạc bộ.

Rất đông cổ động viên M.U đã đặt mua trước áo số 11 của Greenwood đang đòi được hoàn lại tiền. Họ không muốn có bất cứ thứ gì dính đến kẻ phạm tội tấn công tình dục nữa.

Cái tên Greenwood không còn được xuất hiện ở chuỗi megastore. Ảnh: AFP

Chưa hết, đúng như dự đoán, các nhãn hàng tài trợ đã bắt đầu quay lưng với Greenwood. Hãng đồ thể thao nổi tiếng Nike thông báo trên Twitter, họ sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng tài trợ với ngôi sao trẻ của Manchester United.

Cũng là chuyện thương hiệu, nhà tài trợ chính áo đấu của M.U từ mùa này là TeamViewer thông báo, họ đang cân nhắc rất kĩ lưỡng việc xóa tên Greenwood khỏi toàn bộ chiến dịch quảng bá của hãng trong tương lai.

Greenwood đã bị Nike chấm dứt hợp đồng. Ảnh: Instagram

Đồng đội và đội bóng bỏ mặc

Các ngôi sao Manchester United đều là những thương hiệu lớn hoặc ở tầm siêu sao, tất nhiên họ không thể dung thứ cho hành vi tấn công tình dục của Greenwood với bạn gái. Hàng loạt tên tuổi lớn trong đội hình "Quỷ đỏ" đã hủy theo dõi Greenwood trên mạng xã hội Instagram.

Đến lúc này, không còn thấy tên của Ronaldo, De Gea, Pogba hay Rashford theo dõi tài khoản Instagram của Greenwood nữa. Trong những giây phút khó khăn, Greenwood đang bị tất cả bỏ mặc nhưng đây là điều thích đáng cho hành vi được nhận xét là bẩn thỉu của tiền đạo này với người mẫu trẻ Harriet Robson.

Bên cạnh đó, M.U cũng từ chối cử luật sư để hỗ trợ pháp lý cho Greenwood. Trước đây, Maguire từng có xô xát ở Hy Lạp nhưng vẫn được M.U bảo vệ. Tội lần này của Greenwood quá lớn, để lại vết nhơ khó gột rửa nên "Quỷ đỏ" đã đứng ngoài.

Không còn thấy Ronaldo theo dõi Greenwood trên trang cá nhân nữa. Ảnh: Instagram

3 tháng trở lại đây, từ thời điểm cuối của Solskjaer, sau đó Carrick làm tạm quyền và giờ là Rangnick, Greenwood chơi dở tệ dù vẫn được tạo rất nhiều cơ hội. Nhiều ý kiến của các chuyên gia Anh cho hay, mùa tới với Pochettino hoặc Ten Hag, Greenwood sẽ hay trở lại vì hợp lối đá. Thế nhưng, chưa kịp đến lúc đó, tiền đạo này đã có hành vi khiến cả sự nghiệp đi vào lòng đất.

48 giờ sau song sắt ở sở cảnh sát, không biết Greenwood đang nghĩ gì sau hành động dại dột vừa qua? Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm nhưng có những hành vi mãi mãi không thể dung thứ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn