MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hạ Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, Italia khởi đầu đặc biệt cho EURO 2020 đặc biệt

TAM NGUYÊN LDO | 12/06/2021 06:52

EURO 2020 đặc biệt khởi tranh theo một cách đặc biệt với chiến thắng tưng bừng 3-0 của Italia trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau lễ khai mạc ngắn gọn đầy màu sắc, EURO 2020 khởi tranh với trận khai mạc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu, huấn luyện viên Senol Gunes đã chủ trương bố trí đội hình thiên về phòng ngự qua sơ đồ 4-1-4-1, với lão tướng Burak Yilmaz là người đá cao nhất.

Cũng vì thế, không khó hiểu khi ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Italia đã có được quyền kiểm soát bóng. Hàng phòng ngự của Azzurri có hiệp đấu đầu tiên khá nhàn hạ, để đội trưởng Giorgio Chiellini còn khá thoải mái với một vài pha cầm bóng, lao lên phần sân đối phương. Nhưng mặc dù cầm bóng nhiều hơn, việc tìm đường vào vòng cấm đối thủ không hề dễ dàng. Trước các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể hình tốt, việc đưa bóng xuống đáy biên rồi tạt bổng gần như không tác dụng.

Italia chủ yếu tấn công bên cánh trái, với sự có mặt của Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli và Nicola Spinazolla. Ở cánh đối diện, việc Alessandro Florenzi không thường dâng cao nên Domenico Berardi thiếu sự hỗ trợ. Vì vậy, Nicola Berardi phải di chuyển khá rộng, thậm chí là xâm nhập vòng cấm và sang luôn cánh trái để phối hợp.

Italia của huấn luyện viên Roberto Mancini cũng tỏ ra khá linh hoạt trong cách chọn phương án. Khi tạt bổng không hiệu quả thì tạt tầm thấp với khả năng khiến đối thủ để bóng chạm tay, cuối hiệp 1 có một tình huống như vậy nhưng trọng tài Danny Makkelie cũng như VAR đều không quyết định phạt 11m.

Sút xa không phải là phương án hiệu quả nên phối hợp nhanh là lựa chọn mang đến cơ hội đầu tiên sau 17 phút, Insigne lại không thể đưa bóng trúng đích. Cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 của Italia là cú đánh đầu của Chiellini trong pha phạt góc nhưng thủ thành Ugurcan Cakir đã cản phá tốt.

Hơn 60% thời lượng kiểm soát bóng, 14 pha dứt điểm nhưng chỉ 1 lần trúng đích và Italia không có bàn thắng. Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn không dứt điểm lần nào khi nhân sự lên tham gia tấn công quá ít.

Thế trận như thể Thổ Nhĩ Kỳ chờ hiệp 2 để vùng lên nhưng chỉ sau ít phút hứng khởi, họ đã phải nhận bàn thua. Phút 53, Italia có đường bóng thoáng bên cánh phải dành cho Berardi và con đường còn thoáng hơn khi hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ mất đà, cầu thủ của Sassuolo đưa bóng vào và trong nỗ lực lao về ngăn chặn, bóng đã chạm Merih Demiral bay vào lưới nhà.

Bàn mở tỉ số cho Italia đến từ một cầu thủ đang chơi tại Serie A trong màu áo Juventus. Và khi EURO 2020 đã đặc biệt thì cách khởi đi của nó cũng đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ EURO được “thông nòng” bởi một pha phản lưới nhà.

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ Italia chơi tốt hơn, thoải mái hơn, vừa đủ chặt chẽ để không cho đối thủ đưa bóng sang sâu phần sân của họ, vừa chờ cơ hội khai thác khoảng trống khi hàng thủ đối phương dâng cao.

Khi Mancini thay Florenzio bằng Giovanni Di Lorenzo sau giờ nghỉ thì đến lượt cánh phải lên tiếng. Phút 63, lại xuất phát từ cánh này, Berardi tạt bóng để Spinazolla dứt điểm, thủ môn Cakir cản được nhưng tiền đạo Ciro Immobile có mặt đúng chỗ để đá bồi, nhân đôi cách biệt.

Nhát kiếm quyết định của Azzurri ở phút 79 xuất phát từ tình huống phát bóng ẩu của thủ thành Cakir, để sau 2 đường chuyền, bóng đến vị trí cho phép Insigne thực hiện cú cứa lòng sở trường.

Chuỗi trận bất bại của Italia nâng lên con số 28, trong đó, 9 trận gần đây họ ghi 28 bàn, không thủng lưới lần nào. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ghi 3 bàn trong một trận đấu tại EURO, Italia có khởi đầu tuyệt vời tại giải đấu năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn