MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Hạ Wolves, Chelsea vẫn không thể đứng trên Man United

HOÀI MINH LDO | 27/07/2020 00:16
Dù giành chiến thắng 2-0 trước Wolves nhưng Chelsea vẫn chỉ xếp vị trí thứ 4 chung cuộc, do Man United cũng giành trọn 3 điểm ở trận đấu cùng giờ.

Tiếp đón Wolves trên sân nhà, Chelsea chỉ cần giữ lại 1 điểm là đủ để lọt vào Top 4. Tuy nhiên, phòng ngự chưa bao giờ điểm mạnh của các học trò Frank Lampard. Phía bên kia chiến tuyến, "Bầy sói" cần 3 điểm để nắm chắc tấm vé dự Europa League.

Những phút đầu tiên diễn ra đúng như kịch bản được vạch sẵn. Chelsea chủ động cầm bóng, kéo giãn đội hình Wolves và chờ khoảng trống để tung "nắm đấm". Thế nhưng, cách chơi có phần từ tốn này lại tạo cơ hội cho "Bầy sói" tăng tốc. 

Dù cầm bóng ít hơn nhưng trong phần lớn thời gian hiệp 1, Wolves mới là đội nắm giữ nhiều cơ hội nguy hiểm. Những chuyên gia chạy cánh như Matt Doherty và Pedro Neto rất biết khoét vào hành lang trái của Chelsea. Khoảng trống nơi đội hình 3 trung vệ, cộng thêm sở thích dâng cao của Marcos Alonso luôn khiến The Blues hở sườn. Nếu không có sự tỉnh táo của Zouma và thủ thành Caballero, đội chủ nhà rất có thể đã nhận bàn thua.

Ảnh: Getty 

Khi hiệp đấu đầu tiên tưởng chừng sẽ kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng, Chelsea bất ngờ đẩy cao đội hình và tận dụng triệt để 2 tình huống hãm thành ở phút bù giờ. 

Mason Mount tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp đội nhà giải quyết trận đấu. Sau pha đá phạt tuyệt đẹp ở phút 45+2 để mở tỉ số 1-0, tiền vệ 21 tuổi tiếp tục gây ấn tượng bằng đường nhả bóng vừa tầm để Olivier Giroud thoát xuống ghi bàn thắng thứ 2 nhân đôi cách biệt.

2 bàn thắng ở phút bù giờ của Chelsea. Ảnh: Getty

Nhận "đòn đau" ngay trước giờ nghỉ, Wolves không còn cách nào khác nào dâng cao tấn công trong hiệp 2. Huấn luyện viên Nuno Santo tung toàn bộ những quân bài tốt nhất trên ghế dự bị vào sân.  Adama Traore, Daniel Podence và Joao Moutinho đều là những viện trợ đáng kể cho hàng tấn công. 

Hàng phòng ngự Chelsea trông chờ vào thủ thành Caballero, trong khi hàng công hoạt động nhờ sự năng nổ của Mason Mount. Bộ đôi này chơi tốt giúp The Blues vận hành trơn tru và kiểm soát tốt hiệp 2 trận đấu. Đáng tiếc, đội chủ nhà không  thể ghi thêm bàn thắng dù đã tung cả Abraham, Pedro và Ross Barkley vào sân ở những phút cuối trận.

Abraham bỏ lỡ cơ hội. Ảnh: Getty

Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 2-0 và cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Dù cùng có 66 điểm nhưng The Blues thua Man United ở hiệu số bàn thắng bại. Thầy trò Frank Lampard sẽ phải đá vòng play-off tranh vé dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Wolves mất luôn vị trí thứ 7 cùng tấm vé dự Europa League vào tay Tottenham.

Kết quả vòng 38 Premier League:

Arsenal 3-2 Watford

Burnley 1-2 Brighton

Chelsea 2-0 Wolves

Crystal Palace 1-1 Tottenham

Everton 1-3 Bournemouth

Leicester 0-2 MU

Man City 5-0 Norwich

Newcastle 1-3 Liverpool

Southampton 3-1 Sheffield

West Ham 1-1 Aston Villa

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn