MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng công đắt giá tịt ngòi, PSG và Real Madrid “rủ nhau” thất bại

TAM NGUYÊN LDO | 04/10/2021 00:39

Hàng tấn công rất mạnh của PSG và Real Madrid đều bất lực trước các đội đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng…

PSG – Tam tấu MNB tịt ngòi

Trận thắng Manchester City 2-0 tại Champions League trên sân Parc des Princes vào giữa tuần đã làm nức lòng các cổ động viên Paris St Germain. Việc Lionel Messi ghi bàn thắng đầu tiên rất có ý nghĩa với cá nhân anh và đội bóng, để khí thế lên rất cao khi đến làm khách trước Rennes ở vòng 9 Ligue 1.

Rennes đứng thứ 14 trước khi bước vào vòng đấu này, đó là lý do để cổ động viên ở Paris chờ tin chiến thắng. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino tung ra sân cả Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe, lại có cả Angel di Maria trong sơ đồ 4-2-3-1.

Tất cả mong chờ một cơn mưa bàn thắng dội xuống thủ phủ vùng Brittany, Tây Bắc nước Pháp. Thế nhưng, dường như việc phải thi đấu vào giữa trưa (giờ địa phương) đã ảnh hưởng không nhỏ đến các ngôi sao của PSG. Họ thậm chí còn bị đối thủ dội cho 2 gáo nước lạnh toát.

Kiểm soát bóng vượt trội (68%), tung ra đến 15 pha dứt điểm, nhưng lần duy nhất bóng đi trúng đích là cú sút phạt của Messi đưa bóng tới xà ngang. Còn lại, cả Neymar lẫn Mbappe đều có một ngày dứt điểm như những chân sút nghiệp dư.

Ở phần sân bên kia, không có những ngôi sao lớn nhưng đội chủ nhà khá hiệu quả trong mỗi lần lên bóng. Họ khiến hàng thủ toàn sao của đội khách phải chao đảo. Ngay trước khi kết thúc hiệp 1, lưới của PSG đã rung lên khi Gaetan Laborde đón đường tạt của đồng đội để dứt điểm thành bàn.

Cú sốc tiếp theo đến ngay sau giờ nghỉ. Lần này, đến lượt Laborde là người nhả bóng vào trung lộ để Flavien Tait thoải mái ghi bàn thứ hai cho đội nhà.

Suốt hiệp 2, Messi và các đồng đội làm tất cả những gì có thể nhưng bảng tỉ số không nhúc nhích một lần nào. PSG rơi bịch xuống mặt đất với thất bại đầu tiên tại Ligue 1 mùa này.

Real Madrid – Karim Benzema là không đủ

Không lâu sau thất bại của PSG, ở Tây Ban Nha, Real Madrid đến làm khách trên sân Espanyol tại vòng 8 La Liga. Cũng binh hùng tướng mạnh, cũng gặp đối thủ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, cũng cầm bóng đến 66% và dứt điểm đến 20 lần, nhưng Real Madrid chỉ có thể trở về với 1 bàn thắng và 2 bàn thua.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã điều chỉnh cả nhân sự lẫn chiến thuật, nhưng rốt cuộc, vẫn không thể sửa chữa các vấn đề đã khiến họ thua đầy bất ngờ trước Sheriff Tiraspol ở Champions League.

Đó là khi hàng công chưa lên tiếng, tuyến dưới lại lỏng lẻo để các cầu thủ chủ nhà phối hợp khá thoải mái. Những David Alaba, Lucas Vazquez, Eder Militao đều thiếu tốc độ để ngăn cản đối phương trong bàn thua đầu tiên ở phút 17. Để thủng lưới nghĩa là phải đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng hàng thủ chơi chặt chẽ của Espanyol đã không cho Karim Benzema hay Vinicius Junior có khoảng không thoải mái. 

Sang hiệp 2, khi thay đổi của Ancelotti chưa hiệu quả, bàn thua lại đến. Lần này là Nacho Fernandez để Aleix Vidal vượt qua quá dễ dàng trước khi sút tung lưới Thibaut Coutois khi kim đồng hồ chỉ vừa đúng 1 giờ thi đấu.

11 phút sau, khoảnh khắc xuất sắc của Benzema – vượt qua 3 hậu vệ trước khi ghi bàn, rút ngắn tỉ số cho Los Blancos. Tiền đạo người Pháp và Eden Hazard còn có 2 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Cũng như PSG, Real Madrid nhận thất bại đầu tiên tại Liga mùa này. Nhưng Kền kền trắng buồn hơn khi đã là trận thứ ba liên tiếp không thắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn