MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters

Hàng công yêu kém, M.U thua tối thiểu trước Bournemouth trên sân khách

HOÀI MINH LDO | 02/11/2019 21:44
Tại vòng 11 Premier League, đội chủ nhà Bournemouth đã giành chiến thắng tối thiểu trước Man United nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Joshua King.

Cơn mưa nặng hạt trên SVĐ Vitality đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn trong hiệp 1 trận đấu giữa Bournemouth và Man United. Các cầu thủ hai đội không thể có được những pha xử lý tốt nhất của mình, từ đó những pha lên bóng thiếu đi tính chính xác.

Những phút đầu hiệp 1, M.U là đội thi đấu nổi bật hơn, “Qủy đỏ” tự tin cầm bóng và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Đáng tiếc, Fred hay Pereira không thể có được những pha bóng cuối như ý trong điều kiện sân trơn, bóng ướt.

Bournemouth cũng ngay lập tức có những pha đáp trả thích đáng với nỗ lực lên bóng của Harry Wilson và Fraser. Đội chủ nhà dần lấy lại thế trận và chơi “ăn miếng trả miếng” cùng M.U.

Ảnh: Getty
Hai đội đều chơi kín kẽ và những pha phối hợp cũng không thể phát huy hiệu quả trong điều kiện thời tiết xấu. Lúc này, Martial hay Daniel James luôn cố gắng tạo ra nhiều pha bóng có tính đột phá cá nhân.

Trong một tình huống như vậy ở phút 33, Martial đã bị đốn ngã trong vòng cấm. Cầu thủ hai đội lao vào xô xát nảy lửa nhưng kết quả, Man United không được hưởng phạt đền.

Ảnh: Reuters
Áp lực tạo ra không đủ lớn để ghi được bàn thắng, “Qủy đỏ” phải trả giá ở những phút cuối hiệp 1. Phút 45, Joshua King đã có pha khống chế bóng kỹ thuật, dễ dàng loại bỏ Wan-Bissaka trước khi dứt điểm tung lưới làm tung lưới De Gea.

Ảnh: Reuters/PA
Bournemouth đã tạo lợi thế ngay trước giờ nghỉ. Nhờ đó, họ càng chủ động về lối chơi trong hiệp đấu thứ hai. Đội chủ nhà phòng ngự chắc và rất sắc sảo trong những pha phản công nhanh.

Dù cầm bóng ít hơn Man United nhưng Bournemouth mới là đội sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Các học trò của huấn luyện viên Howe sở hữu số cú sút trúng đích nhiều gấp 3 đối thủ, và chỉ chịu bất lực trước sự xuất sắc của David De Gea. Không chỉ xử lý chắc chắn, thủ thành người Tây Ban Nha đã có ít nhất 3 tình huống cứu nguy cho “Qủy đỏ”.

Ảnh: Reuters
Dù vậy, những nỗ lực của “người nhện” cũng không đủ để giúp M.U có điểm khi rời sân Vitality. Cú dứt điểm trúng cột dọc của tài năng trẻ Greenwood chính là ví dụ tiêu biểu cho hình ảnh của đội khách trong hiệp 2, đã không hay còn không may.

Chung cuộc, Man United thua trận 0-1 trên sân khách và tạm rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi đó, Bournemouth tạm thời vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 11 vòng đấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn