MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đức đã giành chiến thắng rất quan trọng để nuôi hi vọng đi tiếp. Ảnh: EURO 2020.

Hàng thủ tan nát, Bồ Đào Nha phơi áo 2-4 trước Đức

VIỆT HÙNG LDO | 20/06/2021 01:21
Trong một ngày hàng thủ đá như mơ ngủ, Bồ Đào Nha đã nhận cơn ác mộng trước Đức trong trận cầu tâm điểm của "bảng tử thần".

Tinh thần người Đức là thứ được nhắc đến nhiều nhất trong trận đấu này. Bước vào cuộc đọ sức không khoan nhượng trước Bồ Đào Nha, trong bối cảnh đã thua Pháp ở ngày ra quân, sức ép cho "xe tăng" rất lớn.

Sức ép đó càng khủng khiếp hơn khi Đức đưa được bóng vào lưới đối thủ trước nhưng bị VAR từ chối. Sau đó không lâu, Ronaldo và các đồng đội có tình huống phản công kiểu mẫu để mở điểm ở phút 15. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, CR7 ghi bàn vào lưới Die Manschaft.

Không lâu sau khi bàn thắng của Gnabry bị từ chối, đến lượt CR7 nổ súng. Ảnh: EURO 2020.

Tuy nhiên, chỉ trong 4 phút hớ hênh, hàng thủ của Bồ Đào Nha đã ghi 2 bàn... vào lưới nhà. Ở các phút 35 và 39, lần lượt Dias và Guerreiro phá lưới Patricio. Bồ Đào Nha ghi 3 bàn trong hiệp 1 nhưng lại bị dẫn 1-2.

Lần lượt là những pha phản lưới của Bồ Đào Nha. Ảnh: EURO 2020.

Cánh phải của Bồ Đào Nha với sự thiếu vắng Cancelo rõ ràng để lại hậu quả quá lớn. Người thay thế là Semedo có một trong những trận đấu tệ nhất sự nghiệp khi liên tục bị Gosens xuyên phá.

Trận này, Havertz đá rất tốt, trái ngược với hình ảnh trong trận gặp Pháp. Ngôi sao của Chelsea ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 51 trước khi quậy phá hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha để Gosens đánh dấu ngày thi đấu hoàn hảo bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 ở phút 60.

Havertz đã có bàn thắng quan trọng, đánh sập tinh thần của đối thủ. Ảnh: EURO 2020.
Pha đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm của Gosens. Ảnh: EURO 2020.

Bồ Đào Nha gỡ được 1 bàn ở phút 67 do công của Jota. Ronaldo cứu bóng ngoạn mục và căng ngang hiểm hóc trong bối cảnh toàn bộ hàng thủ của đội chủ nhà nghĩ rằng bóng sẽ ra ngoài sân.

Pha cứu bóng ngoạn mục của Ronaldo. Ảnh: EURO 2020.

Những phút còn lại, Đức thay cả Goreztka và Sule vào sân nhằm bảo toàn tỉ số. Đứng trước cặp đôi khổng lồ này, các ngôi sao của Bồ Đào Nha hoàn toàn bế tắc. Cú sút đập cột dọc của Sanchez chỉ là sự gắng gượng cuối cùng.

Thất bại trước Đức, Bồ Đào Nha có bằng điểm đối thủ nhưng tạm xếp thứ 3 với 3 điểm. Pháp là đội dẫn đầu với 4 điểm, Hungary có 1 điểm. Ở lượt đấu cuối, hứa hẹn sẽ là những bất ngờ không tưởng ở "bảng tử thần" này.

Bảng xếp hạng bảng F sau 2 lượt trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn