MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Harry Kane lập cú đúp, Tottenham vất vả cầm hòa Everton

HOÀI MINH LDO | 17/04/2021 12:10
Tottenham và Everton đã cầm chân nhau với tỉ số hòa 2-2 tại vòng 32 Premier League, tự làm khó chính mình trong cuộc đua vào Top 4.

Tottenham và Everton có quá nhiều điểm chung ở mùa giải năm nay. Họ đều có những giai đoạn thăng hoa đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng không biết cách nắm bắt và giờ chật vật trong cuộc đua Top 4. Nguyên nhân được lý giải chung, Mourinho và Ancelotti đều quá phụ thuộc vào một vài cá nhân như Kane, Son hay James Rodriguez và Richarlison khiến lối chơi trở nên dễ bắt bài.

Thành tích không quá chênh lệch khiến cuộc đối đầu tại vòng 32 mang ý nghĩa rất lớn với cả hai đội. Khi tất đều hướng đến mục tiêu chiến thắng, sân Goodison Park trở "nóng" hơn bao giờ hết với thế trận cởi mở.

Giống như rất nhiều lần ở mùa giải năm nay, Tottenham vươn lên dẫn trước nhờ công của Harry Kane. Trung phong người Anh chớp thời cơ rất nhanh sau sai lầm của hàng thủ đối phương ở phút 27.

Spurs có lợi thế nhưng rồi lại đánh mất lợi thế dễ dàng. Thủ môn Hugo Lloris chơi xuất sắc với nhiều pha cứu thua nhưng cũng không thể khỏa lấp mọi sai lầm của các đồng nghiệp thi đấu phía trên.

Phút 30, Sergio Reguilon lóng ngóng phạm lỗi với James Rodriguez, giúp Everton được hưởng quả penalty. Và trên chấm 11m, quá khó để một chuyên gia đá phạt đền như Gylfi Sigurdsson mắc sai lầm.

Bàn thắng gỡ hòa mang lại tự tin cho các học trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Trong nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, James Rodriguez, Richarlison, Ben Godfrey liên tục có những cơ hội tiếp cận khung thành Tottenham. Tuy nhiên, họ thường vội trong các pha xử lý cuối và không thắng được sự tập trung của Lloris.

Song, hàng thủ thiếu liên kết của "Gà trống" cũng không thể trụ vững quá lâu. Phút 62, pha leo biên thần tốc và đường căng ngang như đặt của hậu vệ phải vào thay người Coleman được kết thúc hoàn hảo bằng cú đệm lòng của Sigurdsson. Thủ môn Lloris hoàn toàn không có cơ hội cản phá.

Nhưng hàng thủ của Everton cũng không khá hơn đối phương. Trung vệ Holgate dường như không rút ra được điều gì sau sai lầm ở hiệp 1. Chỉ vài phút sau khi đội nhà vươn lên dẫn trước, Holgate và Michael Kean không giao tiếp tốt để bóng lập bập đúng tầm chân Harry Kane. Và đương nhiên, một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại đã không bỏ lỡ.

Những phút cuối, đôi bên đều có những cơ hội rõ rệt, đặc biệt là pha đánh đầu trung cột dọc của Kane hay pha dứt điểm của King. Đáng tiếc, không đội nào tận dụng thành công.

Chung cuộc, tỉ số 2-2 được giữa đến hết trận. Everton tiếp tục xếp thứ 8 với 49 điểm, còn Tottenham đứng thứ 7 với 50 nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Với cách biệt khoảng 2 chiến thắng, họ khó lòng đua Top 4 cùng West Ham.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn