MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Harry Kane - nước cờ sai của Pochettino

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 02/06/2019 17:46
HLV Mauricio Pochettino khẳng định ông không hối hận khi sử dụng Harry Kane ngay từ đầu ở trận chung kết Champions League với Liverpool. Tuy nhiên, những gì mà tiền đạo người Anh thể hiện đã cho thấy việc tung anh vào sân ngay từ đầu là một quyết định không mấy sáng suốt của HLV người Argentina.

Rạng sáng 2.6, Tottenham đã thua Liverpool trong trận chung kết Champions League 2018-19 với thế trận đầy bế tắc. Một trong những ngôi sao gây thất vọng nhất của họ là Harry Kane, người vốn nghỉ thi đấu từ đầu tháng 4 năm nay.

 

Harry Kane dính chấn thương mắt cá chân từ trận lượt đi vòng tứ kết với Man City. Trong hành trình khó tin vào chung kết của Tottenham sau đó, tiền đạo người Anh hoàn toàn vắng mặt. Tuy nhiên, HLV Mauricio Pochettino vẫn quyết định tin dùng Harry Kane ngay từ đầu và loại người hùng Lucas Moura lên ghế dự bị.  Đó là một quyết định khó khăn và có thể cảm thông cho nhà cầm quân người Argentina. Bởi việc loại chân sút số một đã ghi 65 bàn trong 87 trận gần nhất cho Tottenham ở trận đấu lớn nhất mùa giải không phải điều dễ dàng. Hơn nữa, đó còn là biểu tượng của đội bóng. Tuy nhiên, sau những gì Kane đã thể hiện, thật khó để nói Pochettino đã lựa chọn đúng. Việc chọn sử dụng Kane đã khiến Tottenham thất thế trong trận chung kết ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu.

 

Sau trận đấu, Mauricio Pochettino đã bị chất vấn về quyết định này và ông khẳng định bản thân không hối hận. HLV người Argentina nói: “Đó không phải một vở kịch, đó đơn giản là một quyết định. Kane đã có một tháng rưỡi nghỉ ngơi và hoàn toàn sung sức. Cậu ấy không ghi bàn nhưng quyết định của tôi đã được phân tích kỹ lưỡng, dựa trên rất nhiều thông tin. Vì vậy, tôi không hối hận”.

 

Kane đã làm tất cả những gì có thể để giúp đội bóng nhưng những gì người hâm mộ thấy ở trận đấu rạng sáng nay là một cầu thủ chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Nặng nề, chậm chạp, không ghi bàn, không cơ hội rõ ràng, không một pha xử lý có nét. Những con số thống kê cuối trận đấu cho thấy, Kane chỉ tung ra đúng 1 pha dứt điểm trong 90 phút hiện diện trên sân. Con số này thực sự kém cỏi với con số 16 pha dứt điểm của Tottenham và quá tệ với một cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công như Kane.

 

Ngoài ra, tiền đạo này chỉ có 26 lần chạm bóng, ít nhất và chiếm vỏn vẹn 1,6% tổng số lần chạm bóng của Tottenham. Hai thông số vừa nêu chứng minh rằng Kane vừa thiếu hiệu quả vừa không đóng góp nhiều vào lối chơi chung của toàn đội.


Tuy nhiên, khách quan mà nói, Liverpool thời điểm hiện tại quá mạnh, quá chắc chắn. Nên dù Pochettino có dùng "thần tài" Lucas Moura (cầu thủ đã hai lần cứu Tottenham tại vòng bảng và đặc biệt tại bán kết) hay Kane dù có phong độ cao nhất thì Tottenham cũng khó có thể làm nên chuyện. Bộ đôi Alisson và Virgil van Dijk của Liverpool quá xuất sắc để có thể chặn đứng mọi chân sút thượng thặng nhất, kể cả Messi và Ronaldo chứ đừng nói đến Kane hay Lucas Moura. 

Dù không giành cúp bạc Champions League, nhưng  Pochettino và các học trò đã có một mùa giải đáng nhớ và thực sự thành công. Tottenham có quyền ngẩng cao đầu sau trận chung kết bởi Liverpool thực sự xuất sắc và xứng đáng hơn họ. Trong lòng người hâm mộ Tottenham, các cầu thủ của họ vẫn là người chiến thắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn